Đến nội dung chính

Chương 13

admin 633 Chữ Cài Đặt

Một viên cảnh sát trung niên lên tiếng nghiêm khắc, tay cầm chiếc ly đựng đầy nước kỷ tử.

“Tôi khuyên cậu tốt nhất nên nói thật đi, cậu còn trẻ, tương lai còn rộng mở, đừng có tự chôn vùi mình ở đây.”

Trong phòng thẩm vấn, một sinh viên ngoài 20 tuổi ngồi đối diện, lo lắng đáp lời.

“Cảnh sát Chu, cháu thực sự không nói dối, cháu xuyên không thật mà.”

Cảnh sát Chu đập mạnh ly nước kỷ tử xuống bàn, giận đùng đùng.

“Thế bây giờ cậu xuyên thử cho tôi xem nào! Cậu coi tôi là đứa trẻ ba tuổi đấy à? Cậu mau nói thật đi, chuyện lần này cực kỳ nghiêm trọng, hơn một triệu người trên cả nước đột ngột mất tích đã gây ra chấn động lớn trên mạng. Nhà nước đang đặc biệt quan tâm, đã cử cả đội đặc nhiệm điều tra rồi đấy.”

Ông nhấp một ngụm nước kỷ tử, dịu giọng lại.
“Cậu em, có phải cậu không ổn chỗ nào không? Nếu cậu không làm được, tôi có thể “giúp” cậu một tay đấy!”

Cậu sinh viên ngồi đối diện hoàn toàn cạn lời, sao ông không chịu tin cơ chứ.

“Cảnh sát Chu, cháu thề là cháu xuyên không thật, cháu còn thức tỉnh cả siêu năng lực nữa, cháu không lừa chú đâu.”

Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn đột ngột bị gõ, vài người mặc quân phục bước thẳng vào trong.

“Đồng chí Chu, chào anh. Chúng tôi thuộc Cục đặc phái, vụ án này có chút đặc thù, cậu sinh viên này cứ bàn giao cho Cục chúng tôi xử lý.”

Cảnh sát Chu ngẩn người, nhìn trang phục của đối phương, đây là người bên quân đội sao?

Ông quay lại liếc nhìn cậu sinh viên một cái, thằng nhóc này rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì mà ghê gớm vậy?

Rất nhanh sau đó, người đã bị đưa đi.
Và những cảnh tượng tương tự đang diễn ra ở khắp nơi trên cả nước.

…

Tại một căn cứ bí mật nào đó của Hoa Quốc, mật danh 826.

Tên đầy đủ của căn cứ bí mật 826 là: Cục Trao đổi Thông tin Đối ngoại Hoa Quốc.

Cái tên này nghe rất lạ lẫm, nhưng thực tế nó còn một cái tên gần gũi hơn: Cục Chiến lược Đánh lạc hướng Hoa Quốc! Gọi tắt là Chiến Hốt Cục.

Cư dân mạng thường lấy Chiến Hốt Cục ra làm trò đùa, hầu như không ai tin rằng thực sự tồn tại một cơ quan như vậy.

Nhưng thực chất, 826 chính là “Chiến Hốt Cục” theo một nghĩa nào đó của Hoa Quốc.

Đây là cơ quan tình báo mạnh mẽ và bí ẩn nhất Hoa Quốc, với quyền hạn cực cao.

Bộ phận này quy tụ những hacker hàng đầu thế giới, các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, tâm lý học, thông tin học…

Tất cả các bí mật công nghệ, thông tin quan trọng của Hoa Quốc, thậm chí cả thông tin về kinh tế dân sinh đều sẽ được họ gia công, sau đó tung ra để gây nhiễu loạn các quốc gia khác.
Và hiện tại, người đứng đầu Cục 826 đang vô cùng nghiêm nghị xem xét các báo cáo tư liệu trước mặt.

Mười ngày trước, hơn một triệu người trên khắp cả nước đột ngột mất tích, gây ra làn sóng hoang mang trong toàn dân.

Với tư cách là cơ quan tình báo mạnh nhất cả nước, Cục 826 đã phát hiện ra điểm bất thường ngay lập tức và dành sự quan tâm đặc biệt.

Kết quả là họ điều tra ròng rã bấy lâu mà không thu được gì.

Những người này giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Cho đến ba ngày sau, những người mất tích đó bắt đầu xuất hiện trở lại.