Cuối cùng, anh cẩn thận cầm mấy hạt giống dưa hấu, mắt rưng rưng.
Xuyên không tới đây hơn mười ngày, miệng anh đã nhạt đến mức phát điên rồi, cuối cùng cũng sắp được tự do ăn dưa hấu sao?
Hơn nữa vỏ dưa hấu sau khi ăn xong còn có thể giữ lại làm giấy vệ sinh, chắc chắn là mát mẻ lắm.
Vương Mãng cẩn thận lấy ra một hạt giống, chọn một chỗ tốt trong hang để trồng xuống, hai hạt còn lại anh cẩn thận cất vào túi đồ.
Hạt giống dưa hấu anh không dám trồng bên ngoài, chủ yếu là vì lũ bọ giáp đen kia quá mất dạy, vạn nhất chúng đột nhiên lên cơn, đục lỗ vào quả dưa của mình thì lúc đó có nên ăn hay không?
Sau khi kiểm tra kỹ trang bị trong rương, anh lại mở bảng thuộc tính, nhìn 5 điểm thuộc tính tự do rồi suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng, anh quyết định dồn hết tất cả vào Thể chất.
Mặc dù năng lượng rất quan trọng, nhưng thể chất cơ bản của anh thực sự quá kém, ước chừng chạy một cây số là đứt hơi.
Mà muốn tồn tại trên hòn đảo đầy quái vật khổng lồ này, tăng thể chất ở giai đoạn đầu mới là mang lại lợi ích lớn nhất.
Sau khi sử dụng điểm tự do, cơ thể vốn gầy gò của Vương Mãng bỗng trở nên săn chắc hơn một chút.
Cảm giác như cơ thể vừa cởi bỏ được một lớp xiềng xích, anh thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, người nhẹ bẫng, thậm chí ngay cả chứng cận thị nhẹ cũng biến mất.
Vén áo lên, vùng bụng vốn chỉ có một “múi” lớn giờ đã lờ mờ hiện ra tám múi.
Cái cảm giác đánh quái là mạnh lên ngay lập tức này sướng hơn chơi game nhiều.
Mở bảng thông tin, xem các chỉ số hiện tại.
[Nhân vật]: Vương Mãng.
[Thiên mệnh cố định]: Cộng dồn không hồi chiêu.
[Cấp độ]: Cấp 2 (2/200).
[Thể chất]: 14 (12+2).
[Tinh thần]: 6.
[Năng lượng]: 25 (15+5+5).
[Thuộc tính tự do]: 0.
(Chỉ số giới hạn của người thường là 10 điểm.)
[Kỹ năng]:.
Kỹ năng 1: [Cường hóa cơ bắp sơ cấp]: Tiêu hao 5 điểm năng lượng, tăng 20% cường độ cơ bắp toàn thân, duy trì trong 60 giây.
Đánh giá: 1 sao.
Kỹ năng 2: Trống.
Kỹ năng 3: Trống.
Vương Mãng nhìn bảng thuộc tính của mình, hài lòng gật đầu.
Nếu đúng như bảng mô tả, tố chất cơ thể của anh hiện tại đã vượt qua cả những vận động viên hàng đầu thế giới.
Nếu bây giờ anh buff tối đa trạng thái, chồng 25 lần [Cường hóa cơ bắp sơ cấp], chẳng phải là mạnh kinh hồn sao?
…
Vương Mãng hài lòng tắt bảng thuộc tính, bình tĩnh lại tâm trạng đang phấn khích.
Càng những lúc thế này càng không được chủ quan. Cấp độ của anh hiện còn quá thấp, phải cẩn thận vượt qua giai đoạn phát triển ban đầu.
Nhìn ra ngoài khe đá, thấy trời vẫn còn sớm, tiếng bọ kêu bên ngoài vẫn rất rôm rả.
Vương Mãng bây giờ không còn là tên “gà mờ” như trước nữa, đã giết quái là mạnh lên thì anh phải cày cho nát luôn!
Thế là Vương Mãng tay cầm rìu dài, lưng dắt xẻng sắt, khom người lén lút mò ra khỏi cửa.
Hừ, cứ kêu đi, lũ tình nhân ngoài kia hôm nay đều phải chết dưới tay ông!!!
“Chít…”
“Á…”
“Chít chít… ya ya…”
Trong đêm tối, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của lũ bọ giáp đen.
Vương Mãng vất vả chiến đấu tới tận sáng sớm mới kéo cái thân xác rệu rã trở về nhà trong khe đá.