Đến nội dung chính

Chương 20

admin 540 Chữ Cài Đặt

Mấy ngày vừa qua Diệp Kỳ Nam phải chạy lịch trình khá nhiều còn Hạ Hy chắc cũng phải bận rộn lắm, thêm chuyện hôm nay nữa nên cả sức lực và tinh thần của cậu đều gần như kiệt quệ. Lúc Diệp Kỳ Nam mở mắt ra lần nữa bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực, âm thanh ồn ào từ căn phòng bên cạnh khiến cậu càng thêm đau đầu. Có vẻ như một cặp vợ chồng nào đó đang cãi nhau còn đứa con thì khóc ầm cả lên.

Diệp Kỳ Nam thấy thông báo biến động số dư trong tin nhắn gửi về điện thoại của Hạ Hy, bên trong tài khoản không còn bao nhiêu. Cậu cũng phát hiện hàng tháng Hạ Hy sẽ gửi đến một số tài khoản cố định số tiền không giống nhau, khi thì 5 10 triệu có tháng lên tới vài chục triệu. Diệp Kỳ Nam ghi nhớ tên tài khoản nhận rồi sau đó cầm bóp ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng.
Trong dãy trọ hiện tại vô cùng náo nhiệt, trẻ con đuổi bắt nhau chạy tán loạn còn vài người phụ nữ thì túm tụm lại bàn tán chuyện thiên hạ. Vì là buổi tối nên Diệp Kỳ Nam không đeo khẩu trang cậu mặc áo thun trắng và quần thể thao đen bước ra cửa. Tóc mới vừa gội nên vẫn còn ướt rũ xuống làn da trắng vừa tuỳ ý lại vừa mang cảm giác sảng khoái.

Ngay lập tức một loạt ánh mắt liền phóng về phía cậu, Diệp Kỳ Nam gật đầu chào hỏi, còn khuyến mãi thêm một nụ cười nhẹ. Có cô gái nhỏ khoảng tầm 12-13 tuổi tức tốc chạy lại, khuôn mặt rạng rỡ nhìn Diệp Kỳ Nam chăm chú.

“Có chuyện gì sao?” Diệp Kỳ Nam cúi người xuống ngang tầm cô bé nhẹ giọng hỏi.

“Không có, nhưng đây là lần đầu em thấy mặt anh đó, lúc trước anh toàn đeo khẩu trang thôi.”

“Vậy em thấy anh có đẹp trai không?” Diệp Kỳ Nam nhìn gương mặt đỏ bừng của cô bé nhất thời nổi ý muốn trêu chọc.
“Có! Anh là người đẹp nhất em từng gặp, mấy đứa con trai trong lớp em nhìn chán đời lắm!”

Nghe cô bé nói xong Diệp Kỳ Nam cũng phải bật cười thành tiếng, đứa nhỏ này cũng khá lanh lợi cậu phải tranh thủ hỏi một ít thông tin về Hạ Hy mới được. “Trước đây anh nhớ là có từng gặp em lúc không đeo khẩu trang rồi mà? Chẳng lẽ anh nhớ nhầm?”

“Không có đâu, mẹ em còn nói chắc trông anh xấu lắm nên mới luôn che kín mít như vậy.” Nói tới đó thì mẹ cô bé vội chạy lại kéo nó về nhà mất, Diệp Kỳ Nam chỉ đành cười trừ rồi sải bước về phía đầu hẻm.

Có vẻ Hạ Hy là một người sống rất khép kín và không thích giao du với ai, nhưng Diệp Kỳ Nam nghĩ mãi cũng không biết lý do vì sao Hạ Hy lại luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài. Nếu Diệp Kỳ Nam có cái mặt này cậu sẽ mang đi khoe khoang khắp nơi.