Sự kiên trì ấy khiến nàng không khỏi động lòng trắc ẩn. Nàng ôm lấy quyển sách, thầm hứa sẽ sửa đổi thái độ hời hợt bấy lâu nay, rồi mới lui bước rời khỏi Tùng Đào Các.
Sau khi nàng đi, gã sai vặt Ký Bắc bước vào, thấy Thế Tử nhà mình đang ngồi thẫn thờ.
Hắn đã quá quen với cảnh này: cứ mỗi lần gặp biểu cô nương xong, Thế Tử lại như mất hồn. Ký Bắc vừa châm thêm trà nóng, vừa bẩm báo: “Thế Tử, người của Nhị Hoàng Tử đã hành động, định để Tần ngự sử ngày mai tại triều đình tố giác An Quốc công, hòng gỡ tội cho tri phủ Thông Châu…”
Triệu Nhượng thu lại tâm trí, cầm lấy mật thư trên bàn giao cho Ký Bắc: “Đưa cái này tới Đông Cung cho Thái Tử.”
Khi Ký Bắc lui xuống, Triệu Nhượng lặng lẽ nhìn khói trà lượn lờ trước mắt. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nâng chén trà lên, nhấp một ngụm.
Sở Ngọc Mạo có được khối Kê Huyết Thạch thượng hạng thì tâm tình vô cùng vui vẻ, dù có phải luyện chữ suốt cả ngày cũng chẳng thấy mảy may mệt nhọc.
Sau khi hoàn thành phần bài tập trong ngày, nàng lười biếng tựa mình bên cửa sổ trên chiếc giường nệm nhỏ, tay không rời khối Kê Huyết Thạch.
Nàng đưa khối đá lên trước ánh nắng ban mai, chăm chú ngắm nhìn từng vân hoa đỏ thắm bên trong, càng nhìn càng thấy yêu thích không buông tay.
Hai nha hoàn thân cận là Cầm Âm và Họa Ý đã quá quen với tính khí của tiểu thư nhà mình.
Thấy nàng nâng niu món quà do Thế Tử tặng như trân bảo, cả hai đều thầm trút được gánh nặng trong lòng.
Nhớ lại trước khi rời kinh, Thế Tử có giao cho nàng không ít bài vở, nào ngờ người vừa đi, cô nương đã sinh tính lười nhác.
Mãi đến khi nghe tin Thế Tử sắp hồi phủ, nàng mới vội vàng múa bút viết bù. Kết quả là khi người về tới nơi, chữ nghĩa vẫn chưa xong xuôi, khiến đám nha hoàn cứ nơm nớp lo sợ Thế Tử sẽ nổi trận lôi đình khi kiểm tra công khóa.
Chẳng thể ngờ, Thế Tử không những chẳng hề trách phạt, mà còn chu đáo mang quà về cho nàng.
Nhìn vẻ mặt hân hoan của nàng lúc này, cũng đủ biết món quà ấy đã gãi đúng chỗ ngứa, khiến nàng vừa ý đến nhường nào.
Sở Ngọc Mạo vừa vuốt ve khối đá quý vừa đột nhiên ngồi bật dậy, hỏi hai nha hoàn đang ngồi thêu thùa bên cạnh: “Tam biểu ca tặng ta khối Kê Huyết Thạch quý giá này, theo các ngươi, ta nên đáp lễ thứ gì cho phải phép?”
Triệu Nhượng mỗi lần viễn chinh hay đi xa trở về đều không quên mang quà cho nàng.