Đến nội dung chính

CHƯƠNG 200: VŨ TRÌ LẬP UY TRƯỚC VẠN CHÚNG

admin 1.381 Chữ Cài Đặt

Theo tầm mắt của mọi người hướng về Vũ Trì, trong khi cậu đang bước qua thế giới sương mù thì tất cả đều nín thở chờ đợi.

Bổng nhiên, cả Phượng Hoàng Sào đều bùng nổ cả lên.

“Năm Kim Tọa, haha Điểu Tộc chúng ta được năm tòa Kim Tọa a”

Rất nhiều người nhìn thấy năm tòa Kim Tọa bên trên đang phát ra Kim Sắc lộng lẫy đều vui mừng hoan hô lên. Nhớ một thế trước Điểu Tộc chỉ được ba tòa Kim Tọa mà thôi.

Vũ Trì đến trước nhìn năm tòa Kim Tọa phía trên đang tỏa ra quang mang, nhưng cậu vẫn không bước lên đó, bởi vì…chúng đã bị ngăn cách bằng một phong ấn tuyệt đối.

Không lâu sau, lần lượt Phượng Yến Ly, Phương Vân,…đám người đều xuất hiện. Tuy Vân Hàn đi trước nhưng lại đến khá muộn.

Khi hắn đến liếc nhìn Vũ Trì một cái, trong lòng khẻ trùng xuống nhưng rất nhanh sự tập trung đã chú ý về năm tòa Kim Tọa.
Chợt, trên bầu trời chín tiếng Lôi Minh nữa xuất hiện, dần hiện ra bốn thân ảnh vĩ ngàn, trong đó còn có một tên mặc Long Bào.

Lân Giáp, Đại Hải nhóm người cũng đã có kết quả rồi.

Tứ Đại Thánh Chủ xuất hiện, khắp nơi đều trong thấy. Sau một hồi, hình ảnh chiếu cận từng người và lai lịch của họ cũng hiện ra.

Long Chủ – Long Cẩn, Kim Long nhất tộc.

Xà Chủ – Mạn Lịch, là đại thiếu gia của Xích Phược Xà, đây cũng là một Thánh Tộc tương đối nổi danh về…tính tàn độc.

Bàn Chủ – Nghiêm Lãng, kẻ này thật ra chẳng ai biết hắn là ai.

Sau một hồi đọc thông tin người ta mới biết hắn là một tán tu. Với bản thể là một con Bàn Giải (con cua) nhưng đến từ Vô Sinh Thủy Vực, một nơi không có sự sống tồn tại càng khiến cho người ta tò mò về hắn.

Cuối cùng là Côn Chủ – Côn Tân Nghêu đến từ Thần Tộc Côn Bằng.
Nói đến Côn Bằng Tộc người ta liền nhớ đến một hồi oan nghiệt khi xưa.

Bọn họ vốn có hai hình thể là Côn và Bằng cho nên sống trên cạn và dưới nước đều được.

Cũng vì đều này mà có thời điểm bọn họ muốn xưng bá thống trị cả bầu trời và biển cả, nhưng rất tiếc trên bầu trời lại bị Phượng Tộc đánh bại, dưới nước cũng không thắng được Long Tộc.

Sau một thời gian dài bị cả Long Tộc và Phượng Tộc truy sát, sống bất định, lo sợ thì bọn họ mới được một lão Hàn Quy ở Bắc Cực Chi Địa giúp đở và sống ở đó cho đến bây giờ.

Tuy là Thần Tộc, nhưng so với các tộc khác Côn Bằng Tộc lại chẳng có mấy phần vinh quang.

Cho dù Lân Giáp, Đại Hải tứ vị Thánh Chủ sinh ra nhưng cũng chỉ được mấy người ở Phượng Hoàng Sào chú ý một thoáng mà thôi. Bởi vì, số người lên được đỉnh Bất Dạ Cô Sơn cũng đã xuất hiện hết và tấm màn phong ấn năm tòa Kim Tọa cũng đã mở ra.
Với mười hai người đang có mặt ở đây, việc tranh năm chiếc Kim Tọa sẽ diễn ra cực kỳ khốc liệt, ở đây có ai là chịu thua kém chứ.

Phong ấn vừa mở, Phượng Yến Ly liền nhắm ngay Kim Tọa thứ nhất mà bay đi, với hắn tòa thứ nhất là có địa vị cao nhất.

Khác với hắn, Vũ Trì nhắm ngay tòa thứ ba mà xuất phát.

Tòa thứ nhất có lẻ sẽ được chú ý nhiều nhất nếu trong trường hợp chỉ có bốn tòa Kim Tọa trở xuống, nhưng đây tới năm tòa. Như vậy, chính giữa mới là nơi tôn quý nhất.

Nếu xét về tốc độ ở đây có kẻ nào nhanh hơn Vũ Trì được chứ, chỉ cần một lần sử dụng Không Gian Truyền Tống thì cậu đã xuất hiện ngay Kim Tọa.

Ngay khi cậu định ngồi xuống thì một luồng hỏa diễm đã đánh tới. Một đầu giống cái Phượng Hoàng cũng theo đó mà thuận thế lao đến.

Nhẹ nhàng xuất ra một kiếm, Vũ Trì thành công đẩy lùi cô ta mà không tốn quá nhiều sức.

Bị Vũ Trì đánh lui, cô ta trong lòng cực kỳ tức giận. Cô chính là Phượng Cát Chiêu đệ nhị cường giả của Phượng Tộc, nếu không đánh bại Vũ Trì thử hỏi cô làm thế nào tranh phong với Phượng Yến Ly.

“Tốt kiếm đạo, để xem ngươi còn tự tin đến bao giờ”

Nói rồi, bao nhiêu tức giận Phượng Cát Chiêu đều tập trung vào công kích, hỏa diễm ngập trời bắt đầu giáng xuống.

Nếu hỏa diễm bình thường Vũ Trì sẽ không quá thận trọng, nhưng đây là hỏa diễm đã có Hỏa Thánh Ý và Hủy Diệt Thánh Ý.

Không chút do dự, Vũ Trì liền tạo ra một Không Gian Thuẫn phòng ngự, hỏa diễm liên tục bắn vào nhưng Không Gian Thuẫn chỉ xuất hiện những vòng ba động nhỏ.

Đột nhiên trong không gian, Thần Hy Kiếm mang theo Cửu Thải bắn ra, khiến cho Phượng Cát Chiêu không thể không ngừng công mà quay về phòng thủ.

Chỉ là hỏa diễm của cô ta chỉ thiêu đốt được Cửu Thải, còn Thần Hy Kiếm được bao bọc bên trong trong phút chóc đã dũng mãnh lao lên tặng cho cô ta một vết thương ngay ngực.

Tuy vết thương không chí mạng, nhưng cũng khiến rất nhiều người kinh ngạc, riêng Phượng Cát Chiêu bởi vì bị thuơng nên cô ta càng thêm điên cuồng.

“Ta không tin ta bại bởi ngươi” nói rồi trên bàn tay cô ta Hỏa Diễm Đồ Đằng liền xuất hiện, có Đồ Đằng tăng phúc hỏa diễm càng thêm cuồng bạo.

Tuy nhiên, không đợi cô ta đắc ý thì trước mặt Vũ Trì Không Gian Đồ Đằng cũng xuất hiện theo.

Nhìn thấy Không Gian Đồ Đằng, không chỉ cô nàng mà cả những người bên ngoài cũng kinh ngạc. Ở thế hệ này tu luyện ra một Đồ Đằng đã là thiên tư hơn người, nhưng nếu lấy Hỏa Diễm Đồ Đằng so với Không Gian Đồ Đằng thì chỉ như đơm đớm so với ánh Trăng, không đáng để quan tâm.

Nhìn một đầu Phượng Hoàng cứ điên cuồng công kích, hỏa diễm ngập trời mà không hề chạm đến mình, Vũ Trì nhếc môi thích thú cười một cái.

Tuy nhiên, cho dù là có chút thích thú nhưng Vũ Trì vẫn không tiếp tục để cô ta quấy rối. Đột nhiên, không gian biến đổi, từng khối không gian được cậu cắt ghép chồng chất nhau bao vây Phượng Cát Chiêu lại.

“Grit…” có vẻ như không cam lòng yếu thế, cô ta hót lên một tiếng hỏa diễm liền bao bọc quanh thân, muốn lao ra khỏi vây khốn.

Chỉ là khi cô ta chưa kịp thành công, thì giữa không gian hàng vạn thanh kiếm đã điên cuồng chém tới.

“Không Gian Kiếm Vũ, giết”

Kiếm không chút lưu tình chém vào, thân thể Phượng Cát Chiêu bị chém thành trăm ngàn mãnh nhỏ, rơi xuống phủ khắp mặt đất.

Đây là chiêu thức Vũ Trì mới ngộ ra gần đây do tham ngộ Vạn Kiếm Quy Chân kết hợp với Không Gian Đạo sinh ra. Về phần uy lực..kết quả này chính là câu trả lời chính xác nhất.

“Kiếm Đồ Đằng” không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, Phượng Hoàng bên ngoài đã đứng lên mở to mắt nhìn.

Rỏ ràng, không riêng gì ông mà tất cả đều thấy Vũ Trì xuất ra Kiếm Đồ Đằng.

“Song Đồ Đằng trong đó lại là một Chí Tôn Đạo, lần này Khổng Tước Tộc muốn nghịch thiên rồi sao”

Trở lại với Vũ Trì, sau khi phanh thây Phượng Cát Chiêu thì cậu đã ngồi lên Kim Tọa, trở thành người đầu tiên của Điểu Tộc an tọa.

Khinh ngạc có kinh ngạc, nhưng không ai có thể phản đối được kết quả này. Kể cả Phượng Yến Ly đang chiến với Chu Sa cũng phải ngừng lại một giây suy nghĩ, tự hỏi nếu đổi lại mình có thể nghịch chuyển kết quả được không?