Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 6

admin 478 Chữ Cài Đặt

Vì công ty đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng cho nên cha nàng muốn gả nàng cho một vị thiếu soái nắm giữ sức mạnh quân sự lớn nhất nước.

Đáng sợ hơn là hắn đã chấp nhận lời đề nghị của ông ấy.

Hôm nay hắn đến đây là để đón nàng đi thử váy cưới.

Còn nữ tử đang đứng bên cạnh chính là thị nữ của nàng.

Chỉ mới đó mà Hoa Thiển đã đến thế giới mới.

Chưa kịp từ chối, chưa kịp cầu xin.

Bọn họ chưa từng hỏi nàng có đồng ý hay không.

Trong lúc thị nữ đang giúp nàng chải tóc, trang điểm, Hoa Thiển đã bắt đầu thích ứng với thế giới này.

Nàng không biết làm sao có thể tìm được hồn phách của Lý Trịnh ở nơi này và bằng cách nào.

“Xong rồi thưa tiểu thư.”

Hoa Thiển đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Vừa đi nàng vừa quan sát căn biệt thự này.

Nó là dạng biệt thự tầm trung, kiến trúc thật sự mới lạ.
Hoa Thiển vừa đi tới cầu thang, từ dưới lầu lập tức vang lên giọng nói khó chịu: “Còn không nhanh cái chân lên, thiếu soái đã tới rồi.”

Thị nữ sợ hãi, vội vàng kéo nàng đi nhanh hơn.

Xuống tới nơi, nàng lén quan sát nam nhân trung niên đang đứng trước mặt.

Đây là phụ thân của nguyên chủ sao?

Hoa lão gia nghiêm mặt dặn dò nàng: “Phải nghe lời thiếu soái có nghe chưa?”

“Cả Hoa gia đều phụ thuộc vào hôn sự này, mày mà khiến ngài ấy không hài lòng, làm liên luỵ đến công ty thì tao đánh gãy chân này.”

À… thì ra nguyên chủ không được phụ thân yêu thương.

“Mau đi đi.”

Ông ta phất tay, bảo nàng mau chóng ra xe.

Vị thiếu soái ấy đang ngồi trong xe chờ nàng.

Hoa Thiển mơ màng bị người hầu kéo ra ngoài sân.

Trong sân có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu.

Tài xế đang đứng bên ngoài đợi nàng.
Thấy nàng đến, hắn ta lập tức giơ tay chào, bộ dáng nghiêm trang được đào tạo khắc khe từ trong quân đội.

Sau đó hắn ta giơ tay mở cửa sau cho nàng.

Hoa Thiển bị nhét vào trong xe, nàng vừa ngồi vào bên trong, cửa xe lập tức đóng lại.

Nàng mím môi, chậm rãi quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Khi nhìn thấy gương mặt của người kế bên, mắt và miệng nàng không kiềm chế được mà mở to.

Tài xe còn chưa kịp khởi động xe thì ở ghế sau bỗng vang lên tiếng hét.

“Thả tôi xuống.”

“Tôi không đi… thả tôi xuống.”

Hoa Thiển giơ tay điên cuồng đập vào cửa xe, con ngươi nàng mở to, nước mắt nhanh chóng tiết ra, tạo thành từng giọt tròn xe rơi xuống.

Tài xế không hiểu sao chỉ vừa lên xe mà nàng lại có phản ứng dữ dội như vậy.