Đến nội dung chính

Chương 17

admin 532 Chữ Cài Đặt

Đinh ma ma là quản sự ma ma bên cạnh Bạch Cẩm Gia, hôm ấy chính bà là người đầu tiên tìm thấy Trường Sinh đang ôm đứa bé mà bối rối lang thang.

Ngày đó, sau khi an táng Bạch Cẩm Gia, Trường Sinh còn đang do dự tiếp theo nên đi đâu, nhìn tiểu đông tây trong lòng lạnh đến mức khóc hừ hừ, nàng quyết định trước tiên tìm mảnh vải bọc nó lại, kẻo phí mất nửa viên nguyên đan quý giá của mình. Đồng thời nàng cũng biết rõ bản thân không thể với bộ dạng này mà nghênh ngang đi lại giữa nhân gian.

Quanh co một hồi, khó khăn lắm mới tìm được một thôn nhỏ ở rìa rừng, may mắn sờ được một chiếc váy vải thô rộng thùng thình trong sân một hộ dân, lại vớ thêm một tấm chăn vá chằng vá đụp, vo tròn nhét vào lòng.

Đang nghĩ xem nên tìm chút gì cho tiểu tử oa oa đòi sữa ăn thì vừa khéo đụng ngay Đinh ma ma đang tìm cô nương nhà mình khắp nơi…
Đinh ma ma và Nghênh Đông thấy tiểu đông tây trong lòng Trường Sinh liền biết cô nương nhà mình đã sinh sản, nghĩ đến cảnh cô nương trong lúc bị truy sát nguy hiểm lại gian nan sinh con. Bà nhìn lại “mẫu tử” hai người quần áo rách rưới chật vật thế này, lập tức bi thương dâng trào, ôm lấy Trường Sinh còn chưa kịp hiểu chuyện mà khóc lóc một trận.

Chủ tớ Bạch Cẩm Gia trên đường từ ngoại thành trở về sau khi đi chùa lễ Phật thì gặp mấy tên thích khách che mặt truy sát, trong lúc chạy trốn ba người lạc nhau. Sát thủ vốn nhằm vào Bạch Cẩm Gia, sau khi chủ tớ thất lạc, Đinh ma ma và Nghênh Đông ngược lại vô sự, hai người mang theo mấy gia bộc thân tín tìm kiếm quanh khu rừng rậm.

Đinh ma ma tạ ơn trời Phật vì để cô nương cùng hài tử bình an, đâu hay biết một sợi hương hồn kia đã vĩnh viễn lưu lại nơi mật lâm này…
Khi Trường Sinh đang chuẩn bị theo lẽ tự nhiên cùng Đinh ma ma trở về, Đinh ma ma lại bế tiểu gia hỏa đi, lặng lẽ đưa đến nhà tỷ tỷ mình.

Từ lời nói của Đinh ma ma, Trường Sinh hiểu ra thân phận hiện tại của mình vẫn là một thiếu nữ chưa xuất giá, tiểu gia hỏa này là không thể lộ ra ánh sáng.

Về phần vì sao nguyên chủ chưa thành thân đã sinh con, phụ thân đứa bé là ai… cùng vô vàn chuyện bát quái khác. Trường Sinh nghĩ chuyện đã thành rồi, nàng cũng lười tốn đầu óc truy hỏi, kẻo bị phát hiện mình là hàng giả, nói nhiều sai nhiều.

Còn Đinh ma ma và Nghênh Đông đối với sự trầm mặc khác thường của cô nương nhà mình, chỉ cho rằng vì gặp phải đại nạn nên kinh hãi, cũng chưa từng phát giác điều gì bất ổn.