Đến nội dung chính

Chương 6.1: Thỏ rừng cấp ba, bảng xếp hạng

admin 1.156 Chữ Cài Đặt

“Ồ, game này còn có cả cốt truyện chính à?” Đường Diệp cẩn thận cất cuốn sổ đi.

Túi đồ tân thủ mười ô đã chật ních khiến cậu phải vứt bớt đi mấy món đồ xám xịt. Vừa lẩm bẩm than thở một câu khiến cả tỷ người chơi phải ghen tị, cậu lại tiếp tục đi đào hang.

Chẳng mấy chốc cậu đã diệt được mười ba con. Chỉ còn thiếu hai con nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

Chưa kịp vui mừng thì bụi cỏ phía trước đã lay động mạnh. Một bóng đen to lớn lao thẳng về phía Đường Diệp.

Cậu cười khẩy định tung chiêu, nhưng chợt khựng lại. Con này to hơn cả con chó hoang, không phải là chuột đồng!

Bóng đen nhảy xổ tới với tốc độ kinh hoàng. Nhờ đôi Giày Da Chuột, Đường Diệp xoay người né được cú vồ trong gang tấc.

Thanh máu đỏ lòm hiện lên: Thỏ Rừng (Cấp 3).

Đường Diệp ngớ người nhìn con quái vật có đôi răng cửa nhọn hoắt như dao găm: “Cái thứ này mà gọi là thỏ á? Quái cấp 3 mà đã kinh dị đến vậy rồi sao!”
Đường Diệp trố mắt nhìn con Thỏ Rừng cấp 3 đang chặn đường. Trong lòng cậu trào lên cảm giác uất ức không nói nên lời.

Lục Địa Hoang Vu khác hẳn mấy cái game mì ăn liền ở kiếp trước, nơi mà người chơi chỉ cần hắt hơi một cái là quái cấp thấp sẽ lăn ra chết. Ở đây quái vật hung hãn đến mức phi lý. Đừng nói đâu xa, đám chuột đồng cấp 1 thôi đã khiến bao người chơi điêu đứng. Bảy tám mạng vây đánh một con mà suýt nữa thì “tuyệt diệt”.

Đường Diệp phải nhờ cậy đôi Giày Da Chuột, con Dao Phay Rỉ Sét và đống Quả Tê Liệt thì mới dám bén mảng đến hang chuột đồng để hành nghề. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể “solo” tay đôi với con Thỏ Rừng cấp 3 này!

Con thỏ thì có suy nghĩ đơn giản hơn cậu nhiều. Thấy thanh máu hiện lên thì cứ thế mà xúc, nó nhún bốn chân lao thẳng về phía Đường Diệp. Đôi răng cửa sắc lẻm ánh lên vẻ lạnh lẽo, không chút khách sáo nhắm thẳng vào cổ cậu mà đớp.
Kiếp trước Đường Diệp có học qua vài chiêu phòng thân nên phản xạ khá nhanh. Cậu nghiêng người né tránh rồi vung dao chém mạnh một đòn vào lưng con thỏ.

Con Dao Phay Rỉ Sét xé toạc lớp lông dày. Trên đầu con quái lập tức hiện lên dòng thông báo chậm rãi: [-5 HP].

Thỏ Rừng kêu lên một tiếng đau đớn rồi lập tức phản công. Vai Đường Diệp bị đôi răng cửa của nó quẹt trúng, hệ thống lập tức báo động đỏ: [Bạn bị tấn công! Sinh mệnh -15.]

Đường Diệp tái mặt. Cái quái gì thế này? Như vậy thì đánh đấm kiểu gì nữa?

Thỏ Rừng bị chọc giận, vừa chạm đất đã chồm lên để tấn công tiếp. Đường Diệp vội vàng vung dao lên đỡ.

Keng!

[Bạn bị tấn công! Sinh mệnh -20.]

Tổng lượng máu của Đường Diệp chỉ có 50 điểm. Thêm một phát nữa là cậu sẽ được nhận vé VIP về thẳng điểm hồi sinh uống trà. Nguy cấp hơn là trên lưỡi Dao Phay Rỉ Sét đã xuất hiện những vết nứt li ti, độ bền đã sắp về mo.
Giờ mà cậu muốn chuồn thì cũng được thôi. Giày Da Chuột tăng tốc độ nên Thỏ Rừng chắc chắn sẽ đuổi không kịp. Nhưng máu nóng trong người cậu lúc này đã bốc lên rồi.

Đường đường là một dân chơi chuyên nghiệp, lại còn sở hữu hệ thống hỗ trợ độc nhất vô nhị. Lẽ nào cậu lại để con thỏ hoang cấp 3 này đè đầu cưỡi cổ? Ông chủ Đường không thể làm mất mặt như vậy được!

Cậu cẩn thận kiểm lại đồ đạc trong đầu và lập tức lên kế hoạch.

Đúng lúc này Thỏ Rừng định giở lại chiêu cũ, nó nhảy xổ thẳng vào mặt cậu. Đường Diệp canh đúng thời cơ, vung mạnh con dao phay trong tay ném thẳng vào mặt nó.

Bốp!

Cú ném chính xác khiến con thỏ bị choáng váng mất ba giây. Con Dao Phay Rỉ Sét cũng hoàn thành sứ mệnh quanh liệt, độ bền vừa về 0 rồi hóa thành mảnh vụn tiêu tan vào hư không.

Đường Diệp thừa cơ ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Cậu lách vào lùm cây thấp gần đó rồi nấp sau một gốc cây to.

Quái cấp thấp vốn có trí tuệ có hạn. Con Thỏ Rừng lắc lắc cái đầu vẫn còn đang ong ong. Nó ngơ ngác nhìn quanh không thấy bóng dáng kẻ thù đâu nên chỉ đành nhảy nhót tại chỗ đầy tức tối.

Đường Diệp thấy nó chưa bỏ đi thì vội vàng lôi viên Tiểu Hồi Huyết Đan ra nuốt, thanh máu lập tức đầy lại. Sau đó cậu lôi cây Cỏ Nọc Ong nhặt được lúc nãy ra ngắm nghía, rồi lấy thêm cây Cỏ Cầm Máu đem nghiền nát, bôi dịch ép lên cây độc thảo.

Lúc trước khi hái thuốc, cậu từng thấy bọn chuột đồng và chim chóc thường ăn Cỏ Cầm Máu. Theo như thiết lập sinh thái của game thì Thỏ Rừng chắc cũng không ngoại lệ.

“Hy vọng là có tác dụng, nếu không thì lỗ vốn to…”

Không chỉ mất toi con dao phay mà còn tốn thêm cả đống thảo dược quý. Đường Diệp rón rén di chuyển lên đầu gió rồi ném cây Cỏ Nọc Ong đã tẩm “nước sốt” ra ngoài.

Gió nhẹ mang theo mùi hương tươi mát của Cỏ Cầm Máu bay đến mũi con thỏ. Cái mũi hồng hồng của nó khịt khịt mấy cái rồi nhảy nhót tiến lại gần miếng mồi ngon.

Tim Đường Diệp khẽ thắt lại. Tên này trông không thông minh lắm, chắc là không nhận ra cạm bẫy đâu nhỉ?

Con thỏ ngoạm lấy cây cỏ và nuốt chửng. Chỉ vài giây sau, toàn thân nó đã co giật dữ dội. Thanh máu lập tức tụt dốc không phanh rồi lăn đùng ra chết.

[Tiêu diệt Thỏ Rừng (Cấp 3). Nhận được Kinh nghiệm x80.]

[Nhận được Da Thỏ Rừng x1, Thịt Thỏ Rừng x1.]

[Nhận được Dao Găm Răng Thỏ x1.]

[Chúc mừng người chơi thăng cấp! Cấp độ hiện tại: 2.]

Đường Diệp sướng rơn người: “Quả nhiên quái cấp 3 có khác, tỷ lệ rớt đồ cao thật! Lại nhặt thêm một món trang bị nữa!”

Cậu sung sướng cất chiến lợi phẩm vào rồi lôi con dao mới ra ngắm nghía.

[Dao Găm Răng Thỏ (Trắng). Tấn công +8. Độ bền: 4.

Dao găm làm từ răng thỏ rất sắc bén. Lưu ý: Trang bị món vũ khí này sẽ khiến bạn dễ bị lũ thỏ rừng ghét cay ghét đắng.]

Lực tấn công cộng những 8 điểm!