Đến nội dung chính

Chương 8: Tình đầu rung động

admin 756 Chữ Cài Đặt

Ba giờ sáng, Đỗ Quyên nhân lúc Tịch Thời Quang ngủ say, không nhịn được trút bầu tâm sự với bạn thân Hà Xuân Yên. Dù cả người đau nhức như bị tháo rời rồi lắp lại, cô vẫn không kìm được sự kích động nho nhỏ trong lòng. Cô hoàn toàn có lý do để tin rằng, tối nay Tịch Thời Quang dựa dẫm vào cô, cần cô.

Cảm giác yêu đương gắn bó mật thiết với Tịch Thời Quang thật tuyệt vời, tối nay số lần không nhiều, cũng chỉ ba lần.

Một lần ở sau cửa, một lần trên sofa, một lần trên giường.

Lần ở cửa rất kích thích, lần trên sofa rất nồng nhiệt, lần trên giường rất đậm tình.

Một thời gian dài không gặp, Đỗ Quyên cũng rất quyến luyến mùi hương trên người Tịch Thời Quang, như đứa trẻ ấm ức hít lấy hít để, cả quá trình cô gần như không động đậy gì, đều là Tịch Thời Quang ra sức.
Khi kết thúc trên sofa, Đỗ Quyên cơ bản đã không cử động nổi, thế là Tịch Thời Quang bế cô như bế trẻ con, lại đưa cô vào phòng tắm ngâm bồn tiếp tục.

Lúc ngâm bồn, hai người ôm nhau, Đỗ Quyên tựa vào lồng ngực Tịch Thời Quang, hiếm khi không có hành động vượt rào, nhưng vô cùng hài hòa ấm áp.

Người ra sức cày cuốc, cộng thêm lệch múi giờ chưa điều chỉnh kịp, lúc này có lẽ thật sự mệt rồi, ngủ như một thiếu niên vô hại.

Đỗ Quyên gửi tin nhắn cho Hà Xuân Yên xong lại nằm sấp xuống giường, tỉ mỉ ngắm nhìn Tịch Thời Quang gần ngay trong gang tấc. Mái tóc ngắn của anh hơi rối, không vest không giày da, tuổi sắp chạm mốc ba mươi, vừa có thể chững chạc, vừa có thể ngông cuồng.

Cũng không biết trong mơ anh thấy cảnh gì, khẽ chau mày, Đỗ Quyên liền dùng ngón trỏ tay phải miết lên đôi mày đang khẽ nhíu của anh để trấn an.
Đỗ Quyên còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Thời Quang, lúc đó cô là tân sinh viên năm nhất, nghe danh đến vây xem một cuộc thi kiến thức tài chính giữa trường mình và trường khác. Lúc đó trường đối phương cố tình đưa ra những đề bài cực kỳ hóc búa, khiến sinh viên khoa tài chính trường mình khá đau đầu. Ngay khi mọi người tưởng trường mình sắp trở thành trò cười, Tịch Thời Quang lên sân khấu nhẹ nhàng giải đề, nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt. Đồng thời, Tịch Thời Quang cũng đưa ra một câu hỏi cực kỳ hóc búa, thành công khiến trường đối phương thua cuộc.

Khoảnh khắc đó, Đỗ Quyên thật sự bị người đàn ông này mê hoặc đến không biết trời chăng đất đâu. Chắc chắn rồi, đây là rung động.

Thế là chưa kịp chờ cuộc thi kết thúc, Đỗ Quyên đã vội vàng đi tìm bóng dáng đối phương. Trớ trêu thay, vừa lần theo bước chân Tịch Thời Quang đi ra ngoài đã thấy một cô gái thân mật nắm lấy tay anh. Cô gái đó váy trắng bồng bềnh như tiên, tóc dài xõa ngang vai, ngũ quan thanh tú vô hại. Sau này Đỗ Quyên mới biết, cô gái này chính là đàn chị cùng khoa Vu Ngưng Bích, cũng là người được đồn đại là Bạch Nguyệt Quang Tịch Thời Quang thầm mến.
Đột nhiên nghĩ đến Vu Ngưng Bích, tâm trạng tốt đẹp của tiểu tiên nữ Đỗ Quyên bỗng trở nên không tốt chút nào.

Mãi đến hôm nay, Đỗ Quyên vẫn còn nhớ câu nói được lưu truyền trong trường năm đó: Tịch Thời Quang – Vu Ngưng Bích, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Trong lòng Đỗ Quyên buồn bực.

Thực ra cô rất rõ, nếu không phải năm đó Vu Ngưng Bích ra nước ngoài du học, e rằng đến bây giờ cô cũng không dám chủ động tiếp cận Tịch Thời Quang. Cả học viện đều biết tính cách Tịch Thời Quang lạnh lùng, ngoài Vu Ngưng Bích ra anh dường như không cười với bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Chính vì vậy, Đỗ Quyên biết mình đứng trước Vu Ngưng Bích không có bất kỳ cơ hội nào.

Mà ngay trước đó không lâu, Đỗ Quyên thông qua một người bạn thiết kế ở nước ngoài biết được, nhà thiết kế Vu Ngưng Bích chuẩn bị về nước phát triển.