Tần Bạc Hy bây giờ là siêu sao thực thụ, một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể chiếm trang đầu các báo.
Có thể nói, cậu ta chưa bao giờ không nổi tiếng, cậu ta vốn có tài năng siêu việt trong lĩnh vực diễn xuất, bất kể là ca hát vũ đạo, hay diễn xuất, đều không thành vấn đề, có thể nói là vừa ra mắt đã ở đỉnh cao.
Hơn nữa, sau lưng cậu ta còn có cả nhà họ Tần làm chỗ dựa, không nổi tiếng cũng không thể.
Nhưng Tần Bạc Hy ngoài tài năng đáng kinh ngạc ra, một chuyện khác khiến người ta bàn tán sôi nổi, đó chính là những tin đồn tình ái của cậu ta.
Từ ngày cậu ta ra mắt, đã đổi vô số đối tượng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghệ sĩ cùng công ty quản lý, cũng như nghệ sĩ của công ty đối thủ, hoặc là giáo sư đại học hay tinh anh giới kinh doanh, tóm lại đều bị cậu ta chinh phục.
Điều kỳ diệu là, mỗi lần chia tay, những người đó đều sống chết không chịu, không muốn chia tay.
Thế mà Tần Bạc Hy lại vô cùng tuyệt tình, nói chia tay là chia tay, không chút dây dưa, khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Không ai hiểu nổi tại sao một tên sở khanh lại thu hút người khác đến vậy, chuyện này gần như có thể liệt vào một trong những bí ẩn lớn chưa có lời giải.
Nhưng một trong những điểm thu hút của tên sở khanh này lại khá rõ ràng… đó là khuôn mặt đỉnh cao của cậu ta.
Nhan sắc của Tần Bạc Hy có thể nói là sinh ra để dành cho giới giải trí, rạng ngời chói lóa, nam nữ đều mê.
Lấy ví dụ như bức ảnh kèm theo bài báo này, Tần Bạc Hy thoải mái ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao, một tay cầm ly rượu vang đỏ, mày hơi nhíu lại cười khẩy nhìn vào ống kính, quả thực là tuyệt sát.
Trong ảnh, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất có thiết kế, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc nam tính, phần dưới là một chiếc quần lửng thoải mái, mắt cá chân lộ ra có một hình xăm đôi cánh nhỏ.
Không ai biết tại sao cậu ta lại xăm một hình xăm đôi cánh tượng trưng cho tự do, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tên sở khanh này thật sự rất đẹp trai!
[Trời ơi, con người đẹp trai đến mức này thật sự hợp lý sao? Tam quan của tôi sắp chạy theo ngũ quan rồi!]
[Tôi chỉ muốn biết làm sao cậu ta khiến những người yêu cũ kia sống chết vì mình được, lẽ nào cậu ta biết thuật gì đó mê hoặc người khác?]
[Tôi nghe nói trước đây có người đã lên sân thượng, chỉ để ép cậu ta xuất hiện, rồi gặp cậu ta lần cuối.]
[Chết tiệt, thật hay giả vậy? Cuối cùng có thành công không?]
[Chắc chắn là không thành công rồi, tên sở khanh làm gì có chuyện tốt bụng như vậy?]
[Hừ, mặt tên sở khanh đẹp thật, lòng tên sở khanh lạnh thật!]
[Fan cứng xin nói một câu, mỗi mối tình của Tần Bạc Hy đều là đôi bên tình nguyện, không thể nói là sở khanh được chứ?]
[Đúng vậy, mỗi mối tình đều yêu đương đàng hoàng, rồi chia tay đàng hoàng… Thôi được rồi, không chia tay đàng hoàng, nhưng tình yêu vốn dĩ là một phía nói kết thúc là kết thúc rồi, lẽ nào chỉ cần đối phương sống chết níu kéo là đồng ý quay lại sao?]
[Tôi chỉ muốn biết tám mươi triệu người theo dõi Weibo của Tần Bạc Hy, có phải đều vì mặt cậu ta không?]
[Tôi xin khẳng định trước, tôi không phải vì mặt cậu ta, tôi là sau khi xem một bộ phim của cậu ta thì hoàn toàn bị lọt hố.]
[Đúng vậy, diễn xuất của tên sở khanh cũng thật sự rất tốt! Tôi có lý do nghi ngờ cậu ta chính là diễn xuất quá giỏi, nên mới lừa được những người yêu cũ kia, tưởng rằng cậu ta thật lòng yêu say đắm, kết quả cuối cùng lại tay trắng.]
[A, chỉ có thể nói là yêu nghiệt hại người không thương tiếc!]
Đương nhiên, trong phần bình luận ngoài việc đào bới nhan sắc và người yêu cũ của Tần Bạc Hy, còn có người bàn luận về gia đình cậu ta.
[Không nói gì khác, nhà họ Tần thật sự trâu bò, ai cũng là người tài.]
[Còn không phải sao, bố Tần đúng là tổng tài bá đạo kiểu trời lạnh làm cho nhà người ta phá sản, xem ông ta đã làm sụp đổ bao nhiêu công ty rồi.]
[Con trai cả của ông ta đã nối nghiệp cha rồi, thời gian trước đi nước ngoài, nghe nói sẽ mở mấy công ty chi nhánh ở đó.]