Sau khi được vị trung niên nhân kia kiểm tra vũ hồn, vân hãn được đưa trở về nhà cát đại thúc, sau khi dặn dò cát đại thúc một hồi vị trung niên nhân kia cũng rời đi. Trong lúc nãy thì vân hãn đang chìm vào cơn mê man chưa tỉnh từ di chứng thức tỉnh vũ hồn, ai nấy cũng lo lắng cho tình trạng của hắn, nhưng nghe vị trung niên nhân kia dặn dò về tình trạng của hắn sẽ sớm tỉnh lại nên mọi người cũng không còn lo lắng nữa Về phần vân hãn hắn lúc này đang trong một giấc mơ kỳ lạ, hắn loáng thoáng nhìn thấy bóng hình của một người, người này có mái tóc ánh kim, thân hình thẳng đứng điều đáng chú ý sau lưng của người này có 6 cái cánh, mỗi cái cánh đều có 1 con mắt in trên đó, những con mắt không ngừng chớp động làm cho hắn cảm thấy có chút đáng sợ, bỗng vị kia từ từ quay mặt lại về phía hắn, khẽ mĩm cười nói “Xin chào, truyền nhân của ta, sớm thôi chúng ta sẽ gặp nhau” bây giờ Vẫn Hãn cũng thấy rõ diện mạo của vị kia, diện mạo quả thật là vô cùng anh tuấn, phải nói tới đôi mắt của hắn, mắt của hắn khi người ta nhìn vào có thể bị luân hãm trong đó như thể cho người ta cảm giác tôn thờ chưa để cho hắn nghĩ nhiều vị kia đã hất tay một cái làm cho hắn từ từ xa dần rồi từ giấc mơ tỉnh lại, vừa tỉnh lại hắn cảm thấy thân thể mình tràn đầy sức sống, như thể một cái phất tay của hắn có thể đánh vỡ hòn đá lớn, hắn vội phi xuống nhà để kiểm tra thử thực lực của bản thân bây giờ, với lại hắn muốn phóng thích vũ hồn của mình bây giờ có hình dạng như nào, cát đại thúc thấy hắn bước xuống thì cũng yên tâm, liền hỏi hắn 1 câu: “Ngươi bình giờ cảm thấy thế nào?Trong người có chỗ nào không khoẻ không?” “Ta bây giờ cảm thấy rất khoẻ, như thể 1 chiêu ta tung ra có thể phá vỡ 1 tảng đá lớn” “Vậy thì tốt rồi, xuống đây để thúc nói cho ngươi 1 vài sự tình, sau này có thể ảnh hưởng tới tương lai của ngươi” Nghe thấy sắc mặt nghiêm túc của cát đại thúc hắn cũng lại gần xem có chuyện gì Cái đại thúc nghiêm giọng nói: “Ngươi từ mai sẽ đến kinh đô để gia nhập Thiên Linh học viện, ngươi đã khai mở được vũ hồn hơn nữa lại là siêu cấp tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp và còn….Vũ hồn của ngươi là loại chưa từng có trước đây, ngươi thử khai mở vũ hồn cho ta xem” Nói rồi vân hãn tập trung khai mở vũ hồn, ngay bây giờ toàn thân hắn phát ra luồng ánh quang ấm áp, hai mắt sáng lên, sau lưng không biết từ khi nào đã xuất hiện đôi cánh tựa như cánh thiên sứ, nhưng đặc biệt hơn hắn có thêm mỗi một con mắt ở 2 bên cánh, có điều bây giờ nó đang đóng lại, cát đại thúc ghé sát lại với vẻ mặt tò mò, rồi đi quanh người hắn quan sát, rồi khẽ nói. “Kỳ lạ, đúng là quá kỳ lạ, vũ hồn này giống thiên sứ chi thần nhưng lại không phải thiên sứ chi thần, 2 con mắt này là gì, chả nhẽ là biến dị của thiên sứ chi thần” Lẩm bẩm một hồi thì cát đại thúc lên tiếng: “Vũ hồn của ngươi là một vũ hồn chưa từng có trong lịch sử của hồn sư, nó giống biến dị của vũ hồn thiên sứ, trước khi đi vị kia đã tạm gọi vũ hồn của ngươi là Quang Minh Lục Dực Chi Nhãn”