Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 48: Vực sâu dục vọng

admin 486 Chữ Cài Đặt

Từ đầu đến cuối, Tô Lê vẫn luôn cúi đầu một cách cung kính, thái độ cực kỳ ngoan ngoãn. Thấy Úc Nhiễm đã thành công thoát nạn, thiếu niên không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt không hề biểu lộ một chút nào.

“Cậu đi đi.” Giọng Hách Duy Tư dịu dàng và hờ hững: “Nơi này không cần người canh giữ.” Anh ta cố ý hay vô tình lại nhấn mạnh một lần nữa.

“Vâng, thưa Thuyền phó.” Tô Lê không dám chậm trễ. Cậu liên tục đáp lời, sau đó không chút do dự quay lưng rời đi.

Nếu cậu cứ cố tìm cớ để nán lại đây, sẽ chỉ vô cớ gây ra sự nghi ngờ cho Herve, thậm chí còn liên lụy đến cả Úc Nhiễm.

Hiện tại trong lòng cậu chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho cô gái tiếp theo sẽ được bình an vô sự.

…

“Ưm…” Úc Nhiễm đột ngột ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.
Cả người cô gái đều ngâm trong nước hồ, quần áo ướt sũng trở nên mỏng dính, nửa trong suốt. Mái tóc đen nhánh của cô vẫn “tí tách” nhỏ nước không ngừng.

Úc Nhiễm còn chưa hết sợ hãi vỗ vỗ ngực mình, khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Khoảnh khắc trước đó, ngay khi Herve đẩy cửa bước vào, người cá đã vươn tay, nhanh như cắt kéo cô vào trong hồ.

Mà động tác của Úc Nhiễm cũng rất nhanh. Phản ứng đầu tiên của cô là co người lại vào sâu trong hồ, áp sát cơ thể vào thành hồ, khiến mình vừa vặn nằm trong điểm mù.

Chỉ cần may mắn đủ tốt, là có thể thành công đánh lừa được ánh mắt của Herve.

Cuối cùng, cô đã thắng cược.

May mắn là Herve đã nhanh chóng rời khỏi phòng, nếu không, có lẽ cô đã chết đuối ngay tại chỗ. Mãi cho đến khi tiếng bước chân của anh ta hoàn toàn biến mất, Úc Nhiễm mới dám thò đầu lên để hít thở không khí trong lành.
Lotis nhẹ nhàng nổi trên mặt nước. Anh thấy tóc mình và tóc của cô gái quấn vào nhau, dần hòa quyện thành một màu xanh đen đậm hơn.

“Tên anh là Lotis sao?” Úc Nhiễm có chút tò mò: “Lúc nãy tôi có nghe thấy…”

Người cá nhẹ nhàng gật đầu.

Cô gái cong khóe mắt lên cười: “Đó là một cái tên rất hay.”

Giọng nói dịu dàng của cô chứa đựng một sự tán dương thuần túy, không hề pha lẫn một chút tạp niệm ích kỷ nào.

Lotis có chút bối rối cụp mắt xuống.

Đột nhiên, Lotis đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt hơi ửng đỏ của cô gái, rồi lướt đến khóe môi đang cong lên của cô, như thể đang tỉ mỉ phác họa biểu cảm của cô lúc này.

Anh trông có vẻ rất tò mò về cô gái trước mặt.