Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 210: Vực sâu dục vọng

admin 500 Chữ Cài Đặt

Tô Lê rũ mắt nhìn cô, nghiêm túc sửa lại: “Không phải muốn, mà là… con tàu hiện tại đã bắt đầu nổ rồi.”

“Chậc. Bọn họ rõ ràng đến vì người cá, cuối cùng lại chết trước khi buổi đấu giá bắt đầu, thậm chí còn chẳng có cơ hội ra giá.” Cậu ta lại cười lơ đễnh: “Cô không thấy… rất mỉa mai sao?”

Úc Nhiễm không phản bác.

“Thực tế, mỗi người trên tàu Aphrodite trên người đều mang theo tội lỗi. Chẳng qua là nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Thờ ơ vô cảm, tiếp tay cho kẻ ác, cũng là một loại tội ác.”

Tô Lê thong thả bế thiếu nữ đi về phía đầu kia của đường hầm.

“Theo lý mà nói, tất cả mọi người đều đáng chết.”

“Tuy nhiên, tôi chỉ đích thân xử lý những kẻ tội ác nặng nề, nhất là… những vị khách đến dự tiệc.”

“Còn những người còn lại…” Cậu ta dừng một chút: “Sợ rằng chỉ có thể phó mặc cho số phận. Nếu vận may đủ tốt, cũng có thể may mắn trốn thoát.”
“Còn vận may không tốt, thì đành phải ngủ yên dưới đáy biển cùng vô số vàng bạc châu báu thôi.”

“Chỉ có điều, lấy tàu Aphrodite làm quan tài, chôn thân dưới đáy biển sâu thẳm. Đồ vật bồi táng xung quanh đều giá trị vô cùng lớn… thậm chí đủ để mua cả một quốc gia. Nghe có vẻ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.”

Úc Nhiễm thò đầu ra khỏi ngực thiếu niên. Hai tay cô lúc này vẫn bị trói chặt.

“Đừng lo.” Tô Lê kiên nhẫn trấn an: “Tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây.”

Bỗng nhiên, phía trước đường hầm vang lên một tiếng động cực lớn. Ngay sau đó, khói bụi cuốn tới mù mịt.

Ánh mắt Tô Lê lóe lên. Cậu ta quyết đoán, bế Úc Nhiễm đẩy một cánh cửa khác bên hông đường hầm, nhanh chóng rời khỏi đó.

“Hình như có chút sự cố.” Giọng điệu cậu ta vô cùng bình tĩnh, không gợn sóng: “Có vẻ như, người muốn tàu Aphrodite chìm… không chỉ có mình tôi.”
Cậu ta nhớ rõ từng vị trí giấu thuốc nổ trên tàu, tuyệt đối không thể sai sót. Sau khi đổi ý, cậu ta đã tháo dỡ toàn bộ thuốc nổ đặt gần đường hầm.

Tô Lê vốn định cùng chìm xuống đáy biển với tàu Aphrodite. Vì vậy, cậu ta hoàn toàn không chừa cho mình đường lui nào. Chỉ có điều, sau đó, cậu ta lại cảm thấy … sống cùng Úc Nhiễm rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Thế nên, cậu ta mới tháo dỡ một phần thuốc nổ, chừa lại một con đường sống an toàn nhất.

Ngay khi con tàu phát nổ, đường hầm cậu ta đang đứng chắc chắn sẽ là nơi an toàn nhất trên tàu, trong thời gian ngắn sẽ không bị ảnh hưởng.

… Rõ ràng, có ai đó lại lén lút đặt thuốc nổ trở lại chỗ cũ.