Ồ, xem ra đã sớm xem tư liệu về mình rồi sao? Duẫn Đồng thầm cười lạnh trong lòng.
“Em chắc hẳn là Mạc Duẫn Đồng đúng không?” Nhược Hy cất giọng, âm điệu mềm mỏng ngọt ngào: “Chị nghe quản lý nói em là người mới vừa vào nghề. Chương trình này vất vả lắm, chúc em may mắn nhé.”
Nói đoạn, cô ta thả chiếc vòng tay vào lòng bàn tay Duẫn Đồng. Đầu ngón tay sơn móng chỉnh tề vô tình quẹt nhẹ qua da thịt đối phương, mang theo một cảm giác lạnh buốt.
“Dạ, em cảm ơn chị Nhược Hy nhiều lắm ạ.” Duẫn Đồng hơi cụp mi mắt, bả vai khẽ run lên, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, đôi mắt to tròn trong nháy mắt đã bốc lên một tầng hơi nước mông lung, tựa như đang cảm động đến phát khóc: “Chị Nhược Hy ngoài đời vừa đẹp lại vừa tốt bụng nữa, em đã hâm mộ chị từ lâu lắm rồi.”
Túc Nhược Hy mỉm cười đầy thỏa mãn, khẽ xoay người, tiếp tục đem quà phát cho những người còn lại.
Chỉ là, cô ta ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tới, động tác của mình đã lọt hoàn toàn vào tầm mắt của Duẫn Đồng.
Trong giỏ quà của Nhược Hy, những chiếc vòng phong thủy được phân chia vô cùng rạch ròi thành hai bên trái phải. Bên trái là những chiếc vòng sắc xanh ngọc, dành riêng cho những kẻ “vô hại”, dễ dàng thao túng. Bên phải lại là sắc đỏ rực rỡ như máu, dành cho những mục tiêu cần phải thanh trừng. Và chiếc vòng nằm trong tay Duẫn Đồng lúc này chính là một mảnh huyết sắc.
Mới ngày đầu tiên đã vội vàng đánh dấu đối thủ sao? Chỉ số thông minh cũng khá đấy, đáng tiếc, Duẫn Đồng ta không phải là loại quả hồng mềm để ngươi muốn nặn thế nào thì nặn.
Cô nhìn chằm chằm vào món đồ trang sức mang theo ác ý kia, khóe môi khẽ nhếch, sau đó tùy tiện nhét nó vào sâu trong túi áo. Cô không đeo nó, cũng giống như việc cô tuyệt đối không bao giờ dung nạp bất kỳ thứ gì đến từ kẻ thù.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi toàn bộ thí sinh đã thu dọn xong xuôi và ổn định chỗ ở, Duẫn Đồng một mình ngồi dưới bóng râm của gốc cây cổ thụ, lật mở cuốn sổ tay nhỏ, đầu bút máy loáng thoáng vạch ra những nét chữ thanh mảnh sắc sảo:
[Ngày thứ nhất tại trại huấn luyện: Nhiệm vụ kết giao đồng minh bước đầu hoàn thành.
Đồng minh tiềm năng: Chương Hạnh (tính cách thiện lương, có kinh nghiệm thực chiến), Trân Trân (nhiệt huyết nhưng nông nổi, dễ dẫn dắt dư luận), Châu Hoàng (tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, thích hợp làm lá chắn).
Mục tiêu cần thanh trừng: Túc Nhược Hy – đối phương đã triệt để tập trung hỏa lực vào mình.
Chiến lược tiếp theo: Tiếp tục sắm vai bạch liên hoa ngây thơ vô tội, tuyệt đối không được để lộ dù chỉ một góc bản chất thật sự trước mặt Túc Nhược Hy.]