Họ từng ở chung ký túc xá suốt bốn năm đại học, từng chứng kiến bao người bị lừa bởi vẻ ngoài xinh đẹp, mị hoặc pha chút ngây thơ mong manh và cái miệng ngọt như mật. Cũng chính họ là người đã từng góp tiền mua điện thoại cho cô, khi thấy cô vừa đi làm thêm vừa đi học mà vẫn không đủ tiền sắm nổi một cái điện thoại tử tế.
Tuy cô mồ côi nhưng ông trời lại ưu ái cho cô vẻ ngoài và cuộc sống trong cô nhi viện, nhìn ngoài tưởng yên bình nhưng thực chất tranh giành, đấu đá đã tôi luyện cho cô bộ não tâm cơ.
Có vẻ ngoài xinh đẹp và ngoan ngoan ấy, đáng lẽ từ nhỏ cô đã được một gia đình nào đó nhận nuôi. Nhưng thực ra số người muốn thực tâm nhận nuôi, chăm sóc một đứa trẻ mồ côi rất ít. Ai cũng có mục đích cho riêng mình.
Có kẻ vì để tạo dựng tên tuổi là một nhà hảo tâm, có kẻ muốn nhận một đứa trẻ hợp mệnh để thay đổi vận may, có kẻ vì mãi không có con nên muốn nhận một đứa để xung hỉ lấy vận sinh được con. Hay có những kẻ còn có mục đích ghê tởm hơn nữa.
Cô thông minh, giảo hoạt hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác nên cô hiểu rõ mục đích của những kẻ đó. Nên khi có người muốn nhận nuôi cô với mục đích xấu, cô đều biết được và có cách để từ chối.
Cuối cùng cũng đến tuổi 18, cô cũng đủ tuổi để quyết định vận mệnh sau này của mình, học tập ở một trường đại học, bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên cô cũng rất biết ơn viện trưởng, biết ơn cô nhi viện này đã nuôi dưỡng cô suốt 18 năm.
Quay trở lại với câu chuyện vừa rồi, cô nhắn thêm: [Mình đi tìm việc mới đây. Yên tâm, mình không chết đói đâu.] Rồi ném điện thoại sang một bên, ngả người xuống giường.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại bỗng lóe sáng rực rỡ. Không phải ánh sáng bình thường, mà là một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, chói mắt.
Cô giật mình ngồi dậy, cầm điện thoại của mình lên. Trên màn hình, một dòng chữ màu xanh lá cây đang nhấp nháy: [Hệ thống Ngôi sao Giải trí đã được kích hoạt.]
Không phải ảo giác. Dòng chữ ấy vẫn còn đó, sáng rõ.
[Chào mừng ký chủ Mạc Duẫn Đồng. Tôi là Hệ thống Ngôi sao Giải trí, phiên bản 1.0. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn: Ký hợp đồng với một công ty giải trí trong vòng 24 giờ. Phần thưởng: Kỹ năng Diễn xuất Sơ cấp. Hình phạt nếu thất bại: Điện thoại sẽ phát nhạc kinh dị suốt 1 tháng, không thể tắt nguồn.]