Ừ… Nếu đoán không lầm, biến sinh vật sống thành một sinh vật khác hẳn chắc còn khó hơn nhiều.
Harry nhức đầu, cố nhắm chặt mắt rồi khẽ cắn răng.
Cố lên, Harry dũng cảm, không được sợ khó khăn!
Vì mục tiêu trở thành một con vật không bị ai để ý đến, nhất định phải cố gắng!
Ừ…
Harry lại giơ đũa phép lên, chỉ vào que diêm trước mặt, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo…
Nếu…
Cậu đến nhờ giáo sư Snape chỉ dạy thì giáo sư Snape sẽ giúp cậu… Chứ nhỉ?
Harry cầm đũa phép chọc chọc que diêm một lúc, nghe thấy có một học sinh Gryffindor thành công biến que diêm thành cây kim, được giáo sư McGonagall cộng thêm 1 điểm, lúc ấy cậu mới thử truyền một chút xíu ma lực qua đũa phép.
Lúc đầu Harry chỉ định thử thôi, ai mà ngờ chỉ một chút xíu ma lực ấy lại thành công!
“Chúc mừng trò Harry Potter đã thành công biến que diêm thành cây kim. Ừ… Slytherin cộng 1 điểm!”
Harry: “…”
Sao cậu lại thành công nhanh như vậy chứ?
Phép thuật…
Dễ đến thế sao?
Cậu thực sự chỉ dùng một chút xíu ma lực thôi mà!
Harry nhìn Draco bên cạnh mình với vẻ mặt phức tạp: “Có phải các cậu đang cố tình giấu tài năng không?”
Draco tỏ ra vô cùng khó hiểu, chọc chọc vào cây kim bạc trước mặt mình, trên đầu kim vẫn còn dính phần đầu của que diêm rồi nói: “Không mà? Biến hình thuật đòi hỏi khả năng kiểm soát ma lực cực kỳ chính xác, tuy không thể nói là quá khó, nhưng thật sự không dễ chút nào đâu.”
Vậy sao?
Harry thử biến cây kim trở lại thành que diêm. Chẳng lẽ ma lực của cậu thật sự rất mạnh, mạnh đến mức có thể trở thành một Cậu Bé Vàng đủ tiêu chuẩn?
Đùa à?
Làm gì có chuyện đó!
Vừa nghe giáo sư McGonagall tuyên bố hết tiết, Harry lập tức sốt ruột nhét hết sách vở và sổ ghi chép vào cặp, khẽ nói với Draco: “Tớ đi tìm Viện trưởng hỏi chút chuyện, cậu về trước được không?”
“Đương nhiên rồi.” Draco nhướng mày, nhỏ giọng nói: “Đợi tớ một chút, tớ cũng đang định về phòng sinh hoạt chung, chúng ta đi cùng nhau.”
Bằng không, với tính khí bốc đồng của đám Gryffindor kia, có khả năng họ sẽ bao vây Harry nếu cậu đi một mình!
Mặc dù Harry có mang vật phẩm phòng hộ, nhưng… Vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Harry liếc nhìn hai gã to con Goyle và Crabbe, rồi gật đầu: “Cảm ơn cậu, Draco.”
“Đi thôi, có gì đâu mà cảm ơn?”
Đúng như Draco dự đoán, ngay khi giáo sư McGonagall rời khỏi lớp, phía Gryffindor lập tức có người gây chuyện, Ron Weasley là người mở miệng trước: “Harry! Potter! Cậu nói cho mọi người biết đi, với tư cách là Cậu Bé Vàng của toàn giới pháp thuật, tại sao cậu lại chọn vào Slytherin chứ?”
Harry: “…”
Chuyện này vẫn chưa xong sao?
Draco lập tức đứng chắn trước mặt Harry, kiêu ngạo hất cằm về phía Ron, mỉa mai đáp lại: “Sao thế? Chẳng lẽ ngài Weasley vĩ đại muốn nghi ngờ cả Mũ Phân Loại à? Hay là vì Cậu Bé Vàng vào Slytherin nên Gryffindor chính nghĩa các cậu không chịu công nhận danh hiệu đó nữa?”
“Cậu Bé Vàng tuyệt đối không thể là người của Slytherin!” Rất nhiều Gryffindor thuần huyết đồng loạt hùa theo.
Chỉ có cô phù thủy nhỏ được giáo sư McGonagall khen là thông minh, Hermione Granger, dường như hoàn toàn chẳng hiểu mấy trò phân tranh của thế giới pháp thuật, cô hỏi lại đầy chính nghĩa: “Cậu Bé Vàng ở học viện nào thì có liên quan gì đến chúng ta? Các cậu không thể chỉ vì mình là Gryffindor mà cho rằng tất cả những học viện khác đều là người xấu được!”
Harry suýt nữa muốn vỗ tay cho Granger.
Thậm chí cậu còn thấy khó hiểu, rõ ràng học sinh của thế giới pháp thuật chẳng có bao nhiêu, sao không dạy chung một lớp cho rồi?
Phòng học đâu có chật đến mức không chứa nổi.
Bày đặt phân viện làm gì chứ, đúng là…
Ai nghĩ ra cái trò chia phe đối địch này vậy?
Chưa kịp để ai nói thêm gì, Ron đã đẩy mạnh Granger một cái: “Đồ Muggle! Cậu căn bản không hiểu Slytherin có nghĩa là gì!”
Granger bị đẩy lùi một bước, vành mắt đỏ lên: “Nhưng cậu làm vậy rất có thể sẽ bị trừ điểm đấy! Cậu đã khiến Gryffindor bị trừ sáu điểm rồi đó!”
Vừa nghe đến chuyện bị trừ điểm, Ron theo phản xạ rụt cổ lại, nhưng vẫn cố giữ vững “chính nghĩa” của mình, khăng khăng đòi Harry đưa ra lời giải thích hợp lý: “Tớ chỉ muốn biết thôi, Harry Potter, tại sao cậu lại vào Slytherin!”
Harry: “…”
Harry nhỏ giọng hỏi Draco: “Những phù thủy lớn lên trong thế giới pháp thuật như các cậu, mới nhập học đã biết dùng phép thuật tấn công chưa?”
Draco bị hỏi đến sững sờ: “Không đâu.”
Ừ.
Vậy thì cậu yên tâm rồi.
Harry cố giữ bình tĩnh, cất giọng rất dịu dàng: “Mỗi người được phân viện là do Mũ Phân Loại quyết định. Tôi nghĩ mình không thể lựa chọn được nơi mình sẽ vào. Và nhìn thái độ của các cậu bây giờ, tôi thật sự mừng vì mình không bị xếp vào Gryffindor.”
“Cậu có ý gì hả?” Ron nghe ra sự khó chịu trong lời của Harry, hai mắt đỏ ngầu, định xông lên liều mạng với cậu.
Anh hùng trong lòng hắn, Harry Potter!
Không những lại vào nhà Slytherin, nơi được coi là tà ác nhất!