Đến nội dung chính

Chương 13.3

admin 652 Chữ Cài Đặt

“Đúng vậy đúng vậy!” Triệu Thù Kỳ phụ họa.

Thấy Lý Xuân Tùng vẻ mặt cạn lời, bọn họ cười hỏi: “Ngươi cũng muốn cược trong ba ngày à?”

“Không thì sao?” Lý Xuân Tùng thật sự hết nói nổi.

Hạng Diêm đầu trọc xấu xí bỗng nhiên nảy ra ý, hỏi: “Lục sư đệ, năm xưa ngươi đột phá đệ nhất khiếu mất bao lâu?”

Lý Xuân Tùng hếch cằm: “Tuy ta không phải Huyền Âm Chi Thể thuộc hàng Linh Thai đỉnh cấp, nhưng cũng coi như người tiên thiên khai thông cửu khiếu, đương nhiên chỉ cần vận công một chu thiên.”

“Vậy sao ngươi không tin tưởng Sở Hoè Tự hơn một chút?” Hạng Diêm dùng giọng nói khó nghe the thé của mình nói.

Lý Xuân Tùng nghe vậy, thuộc tính con bạc trỗi dậy.

“Đâu có đứa trẻ nào khóc suốt ngày!”

Ta không tin, lần nào cũng nghĩ phú quý trong hiểm nghèo, lẽ nào khó khăn đến vậy sao!
“Tiểu sư thúc phù hộ!” Gã thầm niệm trong lòng.

Gã được người chơi gọi là “Đổ Vương Từ Thiện” mặt đỏ bừng: “Ta cược hắn vận công một lần, có thể xung khiếu!”

Mọi người cùng cười ồ lên, nhao nhao làm ngược lại.

Trước đã nói, Trùng Khiếu kỳ, tên đầy đủ là Trùng Khiếu Đoán Thể kỳ.

Như Tiết Hổ bị Sở Hoài Tự chém một đao chết ngay, vì sao nói ngụy Linh Thai chỉ có con đường luyện thể?

Chính là vì người có ngụy Linh Thai, dù tốn tiền mua Trùng Khiếu Đan uống vào, cũng cần không ngừng dùng ngoại lực tôi luyện thân thể.

Người có Linh Thai, Linh Thai sẽ hấp thu dược hiệu, truyền đến tứ chi bách hài.

Không cần luyện thể, thân thể dựa vào dùng thuốc có thể mạnh lên.

Ngụy Linh Thai không thể truyền dược hiệu của Trùng Khiếu Đan khắp toàn thân, nên cần dùng biện pháp luyện thể để kích thích từ bên ngoài.
Quá trình này rất thống khổ, cũng rất giày vò.

Rất nhiều người đến việc mỗi ngày kiên trì luyện tập thân thể còn không làm được, đừng nói chi là luyện thể đau đớn tột cùng.

Tuyệt vọng hơn là, không ít người có ngụy Linh Thai, tốn tiền mua Trùng Khiếu Đan, dùng rồi cũng kiên trì luyện thể mỗi ngày, cuối cùng có lẽ chỉ đả thông được hai ba khiếu huyệt.

Bỏ ra nhiều như vậy, cũng chỉ là so với người thường khỏe hơn vài phần, tố chất thân thể mạnh hơn vài phần mà thôi.

Chỉ khi bước vào đệ nhất cảnh, mới được xem là tu hành giả thực thụ! Khác biệt một trời một vực với phàm nhân!

Hạng Diêm, cường giả bát cảnh, vừa lén dùng thần thức quét Dược Sơn, phát hiện Sở Hoè Tự cửu khiếu bế tắc hoàn toàn.

Vận công một chu thiên mất khoảng một nén nhang.

Bế tắc nghiêm trọng như vậy, sao có thể thông?
Ván cược chính thức bắt đầu.

Các đại tu hành giả trong điện tản thần thức, cảm nhận trạng thái của Sở Hoè Tự và Hàn Sương Giáng.

“Ồ, nha đầu kia đã xung khiếu thành công rồi!” Nam Cung Nguyệt cười: “Xem ra nóng lòng tu luyện lắm.”

Còn Sở Hoè Tự, sau khi xem xong quyển sách nhỏ, thong thả trải ngọc giản, chuẩn bị tu luyện Luyện Kiếm Quyết.

Trong điện tĩnh lặng, mọi người nhắm mắt, kiên nhẫn cảm nhận bằng thần thức.

Nhưng chẳng bao lâu, tất cả đồng loạt mở mắt, vẻ mặt khó tin.

Vì khiếu thứ nhất của Sở Hoè Tự đã mở.

Chỉ mất ba hơi thở.

…

Editor: Nam chính mặc danh là kẻ nằm vùng, dù chưa biết cốt truyện Đạo Môn là bên nào, phản diện hay là bên chính, e mạnh dạn để các ngôi nàng ta, ông ta, hắn ta, gã… nếu trong quá trình đọc truyện các bác cảm thấy không hợp ý nhớ để lại comment sớm. Để kịp thời xử lý.