Đến nội dung chính

Chương 36

admin 578 Chữ Cài Đặt

Cung thủ có yêu cầu cao hơn về tốc độ.

Đôi giày này còn trừ mẫn tiệp.

Cho không cô, cô cũng không đi.

Để sau này đưa cho Kỳ Phi Tuyết xem, cô ấy có nhu cầu hay không vậy!

Tô Niệm cất đồ đạc rời khỏi phó bản.

Vừa ra khỏi cổng truyền tống, cô liền nhìn thấy Lưu Cường cầm một con dao phay lao tới.

Tô Niệm không tránh không né, giơ tay túm lấy dao phay, sau đó đá một cước vào đầu gối Lưu Cường.

Lưu Cường đau đớn kêu lên, không khống chế được quỳ một chân xuống đất.

“Anh không biết sao? Từ phó bản đi ra có 30s thời gian bảo hộ!” Tô Niệm nhìn Lưu Cường đang quỳ trên mặt đất cười cười: “Tôi vẫn còn trong thời gian bảo hộ nhưng thời gian bảo hộ của anh đã hết rồi.”

Nói xong, Tô Niệm trở tay dùng dao cứa cổ Lưu Cường.

Khi lập đội ngẫu nhiên, thường xuyên xuất hiện tình huống đánh xong phó bản đi ra thì tranh giành chiến lợi phẩm lẫn nhau.
Trò chơi cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên thiết lập thời gian bảo hộ 30s.

Nếu không người ra trước đánh lén, người ra sau rất khó đề phòng.

Rất đáng tiếc, Lưu Cường cũng không biết điểm này.

Tô Niệm ném dao xuống đất, lấy khăn ướt ra lau tay.

Dương Lị trốn ở trong góc, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Chết rồi, đều chết hết rồi!

Hóa ra đây chính là mạt thế, thế giới được đắp lên bằng mạng người.

Trước đó bọn họ còn ngây thơ coi đây là trò chơi.

Nhưng lại quên mất, đây là trò chơi, cũng là hiện thực.

Còn về cái chết của Lưu Cường, hoàn toàn là hắn ta tự làm tự chịu, Dương Lị không hề đồng tình chút nào.

Bạn gái của mình mà cũng có thể đá một cước văng ra ngoài, còn muốn cướp phần thưởng phó bản của người khác.

Ở cùng một chỗ với loại người này, cô ấy cũng phải lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình bất cứ lúc nào.
Lúc này Tô Niệm xách một cái ba lô đi đến trước mặt Dương Lị.

“Vừa rồi cô nói cho tôi cốt truyện, theo lý mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có cống hiến, trong này là một ít đồ ăn, hai tấm thẻ thuốc, còn có hai chai nước ngọt năng lượng, coi như là thù lao cá nhân tôi trả cho cô.”

Dương Lị ngơ ngác nhận lấy đồ, ngay sau đó nghẹn ngào nói một tiếng cảm ơn.

…

Tô Niệm xoay người rời khỏi tầng năm.

Huyết Phong Nữ Vương đang dọn dẹp tang thi ở các tầng khác lập tức bay theo.

Chỉ có sinh vật biến dị đã ký kết khế ước với người chơi mới có thể tiến vào bản đồ giới hạn số người như phó bản.

Mà ký kết khế ước với Huyết Phong Nữ Vương là Tô Vọng.

Cho nên trước khi vào phó bản, cô đã để Huyết Phong Nữ Vương tự do hoạt động.

“Vo ve vo ve, vo ve vo ve…”

Trở lại bên cạnh Tô Niệm, Huyết Phong Nữ Vương liền vây quanh đầu cô điên cuồng xoay tròn, nhìn qua có vẻ rất lo lắng.
“Mày làm sao thế?” Tô Niệm hỏi.

“Vo ve vo ve…” Huyết Phong Nữ Vương duỗi móng vuốt nhỏ ra, sau đó bay về phía tầng trệt.

Tô Niệm còn tưởng rằng Tô Vọng xảy ra chuyện gì, vội vàng đi theo.