Đến nội dung chính

Chương 18

admin 504 Chữ Cài Đặt

Dáng người anh rất đẹp, cao một mét tám mươi sáu, vai rộng chân dài, làn da khỏe khoắn không một chút mỡ thừa, các khối cơ bắp chạm vào thấy cực kỳ săn chắc.

Giang Khắc để mặc cho cô đùa nghịch. Anh xoay mặt về phía cô, nhắm nghiền mắt, thần sắc thả lỏng như một chú mèo lớn vừa được ăn no và đang được vuốt ve bộ lông.

Đường Diệc Ninh ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt anh gương mặt từng khiến cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đường nét gương mặt tuyệt hảo, đôi mày kiếm, sống mũi cao, môi mỏng; chỉ là khi mở mắt ra, khóe mắt anh hơi rủ xuống, cộng thêm việc anh rất ít cười nên trông có vẻ bạc tình quả nghĩa.

Theo cách nói hiện nay, Giang Khắc sở hữu gương mặt “cao ngạo chán đời”, chỉ số thiện cảm gần như bằng không.

Người ta thường bảo ở bên nhau lâu ngày sẽ bị đồng hóa, trở nên giống đối phương. Trước đây cô không muốn thừa nhận, nhưng giờ thấy cũng có phần đúng.
Cô đã chứng kiến anh từ một thiếu niên mười chín tuổi lạnh lùng trưởng thành thành một thanh niên hai mươi lăm tuổi lãnh đạm. Sau nhiều năm dây dưa, tính cách vốn dĩ hoạt bát lạc quan của cô dưới sự ảnh hưởng của anh cũng dần trở nên nội tâm, ít nói. Giữa đôi mày cô luôn phảng phất nét ưu sầu, đó là sự lo âu lộ ra sau một thời gian dài kìm nén cảm xúc.

Cô sực nhớ lại mục đích mình đến đây tối nay Cô muốn tách rời người đàn ông này ra khỏi cuộc đời mình, không gặp lại, cũng không liên lạc nữa. Suốt một tháng qua họ hoàn toàn bặt tin nhau, cô thấy mình vẫn ổn, vẫn ăn ngon ngủ kỹ, trái đất vẫn quay và cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Mối quan hệ này thậm chí chẳng thể gọi là thất tình, cùng lắm chỉ là… một cuộc vui kết thúc mà thôi?

Tâm tư của Đường Diệc Ninh, Giang Khắc hoàn toàn không hay biết. Anh cũng chẳng bận tâm đến những điều đó. Theo những gì cô hiểu về anh, Giang Khắc hẳn là rất hài lòng với cách thức chung đụng hiện tại: ngày thường không liên lạc, chẳng cần phí tâm sức duy trì tình cảm, gặp mặt là làm chuyện ấy, vừa tiết kiệm tiền bạc thời gian, vừa đạt được khoái lạc.
Ở trước mặt cô, Giang Khắc không hề giữ kẽ. Cô biết mình có vị trí đặc biệt đối với anh. Anh sẵn sàng trò chuyện, đùa giỡn, thân mật, và phô bày bản chất nguyên sơ nhất của mình trước mặt cô. Cách nói chuyện của anh cũng rất trực diện, không hề lạnh lùng như khi đối xử với người ngoài.

Chỉ là, họ chưa bao giờ nói lời “thích” hay “nhớ nhung”, càng không bao giờ nhắc đến chữ “yêu”.