Đến nội dung chính

Chương Thế giới 15 – Chương 1: Nhà thiết kế thiên tài bị bạn trai đánh cắp bản quyền

admin 716 Chữ Cài Đặt

Khi Tô Khâm tỉnh lại, cô không để ý trong tay đang cầm một cây bút chì màu.

Ngón tay khựng lại, ngòi bút chì màu xanh lam vạch một đường lạc quẻ trên bản vẽ.

Tà váy lớn phủ đầy hoa vì nét bút này mà mất sạch tính thẩm mỹ.

Đây là một bản thiết kế trang phục.

Theo con mắt của Tô Khâm, trình độ cực kỳ cao.

Chỉ có điều tư duy thiết kế lại khác biệt với cô.

“Hệ thống nhỏ, truyền cốt truyện.”

“Được thôi, ký chủ.” Hệ thống ngoan ngoãn đáp lời.

Nam chính của thế giới này, Trần Lạc Xuyên, là nam người mẫu hàng đầu trong giới thời trang.

Nguyên chủ và Trần Lạc Xuyên là bạn học đại học, một người học biểu diễn thời trang, người kia học thiết kế thời trang.

Thiên phú thiết kế của nguyên chủ cực cao.

Từ khi trở thành nhà thiết kế cho đến lúc gia nhập Hiệp hội Cao định Quốc tế, cô ấy chỉ mất vỏn vẹn chín năm.
Hai người bắt đầu quan hệ yêu đương từ năm nhất đại học.

Gia cảnh cả hai đều chẳng mấy khá giả, suốt chặng đường luôn động viên lẫn nhau, hẹn ước nhất định sẽ gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang.

Nhưng trên thực tế, sau khi nguyên chủ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, cô ấy vẫn luôn cung cấp tài nguyên thời trang cho Trần Lạc Xuyên.

Khi nguyên chủ tốt nghiệp đại học, thương hiệu thời trang tự sáng lập mang tên “Thì Nhiễm” của cô ấy đã bắt đầu nổi danh trong nghề.

Trần Lạc Xuyên chính là người mẫu nam “ngự dụng” của cô.

Trong mỗi show diễn thời trang nam của nguyên chủ, Trần Lạc Xuyên đều đảm nhận vị trí áp trục.

Cô ấy luôn ra sức nâng đỡ Trần Lạc Xuyên, đưa anh ta trở thành nam người mẫu hàng đầu thuộc top 1 quốc tế, các show Cao định của thương hiệu xa xỉ muốn đi là đi.
Thế nhưng trong show diễn lớn đầu tiên đánh dấu việc nguyên chủ gia nhập Hiệp hội Cao định Quốc tế, Trần Lạc Xuyên với tư cách là khách mời áp trục đã định sẵn, lại cho nguyên chủ leo cây ngay trong ngày diễn ra sự kiện.

Và ngay ngày hôm sau buổi diễn Cao định đó, nguyên chủ liền vướng vào bê bối đạo nhái.

Nhà thiết kế mới nổi Đàm Ngọc Uyển, cũng chính là nữ chính của thế giới này, trong buổi triển lãm thiết kế cá nhân tổ chức trước đó một ngày, lại có tới năm bộ trang phục trùng hợp đến mức đáng ngờ với trang phục trình diễn trong show Cao định của nguyên chủ.

Vị nhà thiết kế mới nổi kia còn rất trẻ, mới 20 tuổi, đang theo học tại học viện nghệ thuật hàng đầu quốc tế, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học.

Đàm Ngọc Uyển vẫn luôn thích Trần Lạc Xuyên, từ thời cấp ba đã bắt đầu bám đuôi cuộc sống đời tư của nam chính, là một “tư sinh phạn” mà giới fan hâm mộ vô cùng khinh thường.
Thân phận thật sự của cô ta là thiên kim tiểu thư nhà hào môn trong nước.

Trong khi nguyên chủ không hề hay biết, Trần Lạc Xuyên và Đàm Ngọc Uyển đã sớm lén lút qua lại.

Từ một năm trước, Trần Lạc Xuyên đã ngoại tình.

Và những mẫu thiết kế trùng hợp kia chính là do anh ta đánh cắp bản thảo của nguyên chủ rồi mang đi tặng cho nữ chính.

Với địa vị của nguyên chủ trong giới thời trang, không thể nào chỉ vì một show diễn tương tự mà dễ dàng bị kết tội đạo nhái.

Cô ấy đã đưa ra những bản thảo do chính tay mình vẽ để tự chứng minh.

Vốn dĩ dư luận đã sắp đảo chiều nhưng đến cuối cùng, người đứng ra “bóc phốt”, giáng cho cô đòn chí mạng lại chính là Trần Lạc Xuyên.

Trần Lạc Xuyên tuyên bố nguyên chủ đã sớm cạn kiệt tài năng, những năm nay đi khắp nơi cóp nhặt ý tưởng, chắp vá thiết kế của người khác lại với nhau.

Anh ta chính vì khinh thường hành vi này của nguyên chủ nên mới không muốn tham dự show diễn Cao định của cô.