Đến nội dung chính

Chương 29: Ngươi cười cái gì?

admin 586 Chữ Cài Đặt

Cũng may Tần Mộng Nguyệt là người biết nhìn xa trông rộng, đã cự tuyệt thẳng thừng Tiền thị.

Bởi vậy, Tiền thị và Tần Hoan Hoan luôn ghi hận Hoàng hậu trong lòng, kéo theo đó cũng ghim luôn vị Thái tử phi tương lai.

Nay Thái tử bị quy tội mưu phản rồi đền tội, Tần Hoan Hoan tuy thầm mừng rỡ trong lòng vì không làm Thái tử phi, nhưng ngẫm lại, nàng ta không làm Thái tử phi, chẳng phải cũng bị xét nhà lưu đày sao, đãi ngộ có khác gì Thái tử phi đâu cơ chứ? Thật là vô lý hết sức!

Dựa vào đâu mà nữ nhân kia làm Thái tử phi lại không bị xử trảm?

Vì thế, Tần Hoan Hoan lại càng thêm oán hận Thẩm Phong Hà, chính bởi vậy, nàng ta ngay từ đầu đã dồn sự chú ý vào Thẩm Phong Hà.

Cũng giống như Thẩm Phong Hà không nhận biết đại đa số người Tần gia, những người Tần gia khác cũng chẳng hay biết mặt mũi Thái tử phi.
Giờ nghe Tần Hoan Hoan nói vậy, bất giác cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

Dẫu sao thì cứ ai thân thiết với Thái tử, à không, với tên nghịch tặc kia, đều là đầu sỏ gây ra tai họa khiến bọn họ phải đi lưu đày!

Chính thê Lưu thị tên Lưu Thúy của Tần Lập Khánh thấy vậy, lập tức rống to mắng: “Ngươi cười cái gì?”

Thẩm Phong Hà lạnh lùng liếc nàng ta một cái, cất giọng mỉa mai: “Ta cười có vài người cũng đề cao bản thân quá rồi đấy. Chẳng qua cũng chỉ là phận thiếp thất, tưởng sống lâu năm thì được làm chủ tử chắc? Lại còn dám bắt đích tôn nữ dập đầu với ngươi? Ai cho ngươi cái thể diện đó vậy?”

Lời này đánh trúng tim đen của Trương lão bà tử, những nếp nhăn trên mặt bà ta tức đến độ run rẩy, lệ giọng quát nạt: “Tiểu tiện nhân nhà ngươi nói cái gì!”

Thời cổ đại ranh giới đích thứ phân biệt rạch ròi, không ít thiếp thất di nương đều là con cái do hạ nhân trong nhà sinh ra, dân gian gọi là gia sinh tử.
Hạng người này dẫu có được chủ tử thu nạp vào phòng, làm thiếp thất di nương, thân phận thực chất vẫn mang kiếp nô tài, chạm mặt đích tử đích nữ do chính thê sinh ra, cũng vẫn phải cúi đầu hành lễ.

Những gia đình gia phong nề nếp, có khi còn nể nang đôi chút vì tuổi tác đã cao, còn nếu gia phong bại hoại, trực tiếp đuổi thẳng cổ ra khỏi cửa hoặc bắt làm công việc quét tước tiếp tục làm thân nô tài, cũng là chuyện thường tình.

Trương thị cũng chỉ là cậy vào việc tổ phụ Hoàng hậu sủng thiếp diệt thê, cộng thêm gia phong Tần gia đoan chính không hà khắc với bà ta, bà ta mới dám lộng hành như thế!

Trương thị tiếp tục gào thét vào mặt đám con cháu của mình: “Các người đều chết trân ra đấy à? Còn không mau xông lên vả vỡ mồm tiểu tiện nhân này cho ta!”

Tần Hoan Hoan làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội báo thù này, lập tức xung phong nhận việc, nói: “Lão tổ tông, để ta đi dạy dỗ nàng!”
Nói đoạn, liền hùng hổ xông tới trước mặt Thẩm Phong Hà, vén tay áo lên định tát nàng.