Sở Vọng cúi đầu nhìn em bé trong lòng.
Dường như người chơi và boss phó bản vốn là hai mặt của một đồng xu không chết không thôi.
Dường như thế lực mà Sở Vọng đang đứng, cùng những tư tưởng được truyền vào đầu cậu từ nhỏ đến lớn đều đang thúc giục cậu mau chóng giết chết cô bé trước khi kẻ địch mạnh mẽ này trưởng thành. Cho dù không nỡ ra tay, cậu cũng nên lập tức báo cho những người chơi khác, giao nộp tin tức này cho Hệ thống Luyện Cảnh.
Vậy mà một boss còn ở giai đoạn sơ sinh lại xuất hiện trong Không gian Luyện Cảnh, chuyện này rất đáng để người chơi cảnh giác.
Nhưng mà…
Thiếu niên ôm chặt đứa bé, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Con mắt phải màu đen ẩn mình trong bóng tối, còn con ngươi màu xám bạc lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo giống như vùng băng tuyết dưới ánh mặt trời.
Nhưng phải làm sao đây, so với boss phó bản không thù không oán này, dường như cậu lại muốn lấy mạng của đám người lớn giả dối đáng hận kia hơn thì phải?
Nếu đây là chiếc chìa khóa dẫn xuống địa ngục, cậu nóng lòng muốn mời tất cả người chơi cùng mình hóa thành tro bụi giữa biển lửa.
Sở Vọng ôm Inia trở về, cậu không nói sự thật cho những đứa trẻ khác biết.
Là những cô nhi không có hộ khẩu, chỉ riêng việc sống sót đã vô cùng khó khăn, chúng không còn sức lực để quan tâm đến những chuyện ngoài sinh tồn. Chúng không hiểu được ý nghĩa thân phận của Inia, biết thêm những chuyện không cần thiết ngược lại sẽ còn không an toàn.
Chớp mắt, mấy tháng đã trôi qua.
Đứa bé nhỏ xíu giống như một chú mèo con lúc ấy đã lớn hơn một chút, nhưng trông vẫn có vẻ hơi suy dinh dưỡng.
Sở Vọng cảm thấy có lẽ nguyên nhân là do thân phận của cô bé. Chỉ cần nhìn cách cô bé được sinh ra từ trong trứng là biết cô bé không phải một đứa trẻ bình thường.
Trước đó cậu đã tham khảo việc một số loài chim nhỏ sẽ hấp thụ dịch trứng và vỏ trứng của chính mình để bổ sung dinh dưỡng, nên đã cho Inia uống toàn bộ chất lỏng bên trong vỏ trứng, còn nghiền vỏ trứng thành bột rồi pha cho cô bé ăn hết.
Xét từ kết quả, hẳn là cách này có tác dụng. Mặc dù em bé chưa từng uống sữa như những đứa trẻ khác, nhưng dựa vào bột vỏ trứng và thức ăn nghiền nhuyễn, cô bé vẫn xem như khỏe mạnh mà lớn đến dáng vẻ của một đứa trẻ bảy, tám tháng tuổi.
Có lẽ suy đoán của cậu là đúng, boss phó bản cần ăn những thứ khác để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, thức ăn bình thường không cung cấp được nhiều dinh dưỡng cho cô bé. Vì vậy, dù bọn trẻ cố gắng đem những thứ tốt nhất cho cô bé ăn, trông Inia vẫn không khỏe mạnh hơn được bao nhiêu.
Hiện tại Sở Vọng vẫn chưa thử nghiệm ra rốt cuộc Inia cần thứ gì, điều này lại dẫn đến một vấn đề khác.
Ban đầu cậu mang đứa bé trở về với tâm lý mở chiếc hộp Pandora. Vì hiểu rất nhiều về các loại phó bản, thậm chí thiếu niên đã chuẩn bị tinh thần rằng một đêm nào đó Inia sẽ thò sáu xúc tu ra từ miệng, mổ bụng cậu ra.
Kết quả mấy tháng trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra, em bé vẫn là một em bé đáng yêu.
Thậm chí vì tháng đầu tiên đều do cậu đích thân chăm sóc suốt hai mươi bốn giờ, nên Inia lại bám cậu nhất trong số tất cả các anh chị.
Chỉ cần một khoảng thời gian không nhìn thấy Sở Vọng, cô bé sẽ a a phản đối, khiến Sở Vọng buộc phải điều chỉnh thời gian biểu của em bé, để cô bé ngủ vào ban ngày, còn cậu tranh thủ lúc cô bé ngủ để ra ngoài tìm kiếm vật tư, rồi kịp thời trở về ở bên cô bé.
Nhớ lại ý nghĩ ban đầu rằng mình muốn xuống địa ngục cùng tất cả mọi người, rồi nhìn địa ngục nhỏ đang vặn vẹo cái mông, cố gắng bò về phía trước trước mặt…
Không thể nói sự phát triển này là giống hệt những gì cậu từng tưởng tượng, mà chỉ có thể nói là chẳng liên quan gì đến nhau.
Có phải cậu đã nhầm lẫn điều gì đó rồi không?