Đến nội dung chính

Chương 31

admin 1.167 Chữ Cài Đặt

Đêm nay đúng là khiến em bé mệt rã rời. Lúc thì cô bé nhào tới vồ hình chiếu, lúc lại bò tới bò lui chơi với chúng, sự chú ý còn luôn được tập trung cao độ, ngủ một giấc mà trực tiếp hoàn thành đủ lượng vận động cần thiết hằng ngày của một đứa trẻ nhỏ.

Đến khi tỉnh lại, Inia không còn bò lung tung khắp nơi giống thường ngày, mà hiếm khi cả ngày đều bám lấy anh chị đòi ôm, chẳng nghịch ngợm bao nhiêu.

Cô bé đột nhiên ngoan ngoãn yên tĩnh như vậy, ngược lại còn khiến mọi người không quen, sợ rằng bệnh của cô bé lại trở nặng.

Sở Vọng kiểm tra trạng thái của em bé, phát hiện nhãn “cảm nhẹ” đã biến mất, ngược lại xuất hiện thêm một dòng nhắc nhở [Mệt mỏi].

… Đừng nói là có người đã chơi với em bé cả một đêm trong giấc mơ đấy nhé!

Thiếu niên ôm Inia, đột nhiên có cảm giác tan nát cõi lòng giống như một bà mẹ góa khó khăn lắm mới nuôi con khôn lớn, vậy mà đứa trẻ lại bị người khác để mắt tới. Đáng ghét nhất là thậm chí cậu còn không biết kẻ nào đã để mắt đến em bé của mình
Inia trong vòng tay Sở Vọng ngẩng đầu nhìn, mặc dù không biết tại sao gần đây tâm trạng của anh trai cứ có vẻ bất ổn, nhưng Inia vẫn ngoan ngoãn để anh ôm, còn áp cả khuôn mặt nhỏ lên người anh.

Từ ngày hôm đó trở đi, trong giấc mơ, thỉnh thoảng Inia lại đến thế giới của biển để chơi. Có lúc cô bé chơi đùa trong nước biển, có lúc biển sẽ đưa cô bé đến tòa tháp cao trong thành phố, tặng cô bé một số món đồ chơi thú vị.

Sở Vọng hoàn toàn không thể trông coi hết. Nếu Inia đến độ tuổi có thể trò chuyện lưu loát thì tốt biết bao, như vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Khổ nỗi hiện giờ cô bé còn quá nhỏ, mới chỉ học được cách nhận biết người khác và gọi người. Mặc dù như vậy đã được xem là em bé rất thông minh, nhưng hoàn toàn vẫn chưa đủ.

Vì vậy, cho dù thiếu niên sở hữu một bộ não thông minh đến mức thậm chí có thể tính toán ra quy luật thanh trừng toàn diện của tầng 36, cậu vẫn bất lực bỏ sót phần lớn manh mối liên quan đến việc em bé đi đến những thế giới khác trong mơ.
Chỉ cần Inia có thể kể lại cho cậu nghe những chuyện xảy ra trong giấc mơ, Sở Vọng sẽ lập tức đưa ra được rất nhiều kết luận.

Ví dụ như vị “Biển” – chủ nhân của thế giới thứ hai mà em bé ghé thăm trong giấc mơ – trông có vẻ thông minh hơn lãnh chúa ma cà rồng Drester rất nhiều.

Đương nhiên cũng có thể là do hạn chế của thời đại, dù sao thì dường như một phần thế giới của “biển” là đô thị tương lai, còn thế giới nơi Drester tồn tại vẫn đang ở thời Trung Cổ.

Inia đã thiết lập liên kết tinh thần với mỗi boss mà cô bé từng hấp thụ sức mạnh. Hiện tại, trong danh sách này có Sở Vọng, Drester và Biển.

Sở Vọng ở bên em bé mỗi ngày, hơn nữa cậu cũng không được xem là boss, cho nên cảm nhận về liên kết tinh thần khá trì độn. Ngược lại, việc em bé có thể đóng dấu và Nhà Sao của em bé lại là những bí mật chỉ mình cậu biết.
Còn Drester thì từng cảm nhận được liên kết tinh thần. Thông qua liên kết này, y và Inia đã trao đổi tên với nhau. Thế nhưng hơn một tháng đã trôi qua, dường như y vẫn chưa tìm ra cách sử dụng liên kết tinh thần để liên lạc với em bé.

Còn lại “Biển”, vị chủ nhân của phó bản này thì vô cùng, vô cùng thông minh.

Ban đầu, y âm thầm quan sát Inia hơn nửa tháng, cho đến khi cô bé hấp thụ một phần nhỏ sức mạnh tiêu cực của y, bắt đầu thiết lập liên kết tinh thần với y.

Chỉ có điều y chỉ tồn tại dưới hình thái của biển cả, em bé hoàn toàn chưa từng gặp bản thể của y, cho nên hiện tại giữa họ không có bất kỳ tương tác tinh thần nào. Biển không biết em bé là ai, còn em bé cũng không biết Biển là một sinh vật sống.

Nhưng chỉ trong vài ngày, Biển đã học được cách sử dụng nâng cao của liên kết tinh thần – triệu hồi em bé trong giấc mơ đến đây.

Kể từ đó, mỗi lần em bé mơ thấy biển đều là do y chủ động liên lạc.

Inia còn quá nhỏ, chưa thể kiểm soát sức mạnh của mình, liên kết tinh thần của cô bé hoàn toàn ở trạng thái mở. Chỉ cần có người sử dụng đúng cách để gọi cô bé, sức mạnh của cô bé sẽ đáp lại theo bản năng.

Mỗi lần em bé đến làm khách trong giấc mơ, Biển đều quan sát cô bé từ mọi phương diện, cuối cùng hoàn toàn nắm rõ thói quen, sở thích nhỏ và tính khí của cô bé, cho đến khi xác định được sự xuất hiện của cô bé chỉ là tình cờ, chứ không phải âm mưu quỷ kế nào.

Thế nhưng tất cả những chuyện này đều có cái giá của nó. Trong mấy ngày tìm hiểu Inia, đỉnh tháp của Biển không thể tránh khỏi việc bắt đầu bị đồ đạc của em bé chiếm giữ.

Không còn cách nào khác, Inia là một em bé rất quyến nhà. Những nơi trống trải không có gì sẽ khiến cô bé cảm thấy sợ hãi và căng thẳng theo bản năng. Chỉ đến khi Biển dựa theo phân tích sở thích của cô bé, chất đầy khoảng đất trống bằng những món đồ cô bé thích, cuối cùng em bé mới từ từ thả lỏng.

Ở nơi này, em bé có chiếc giường nhỏ của riêng mình, đủ loại đồ nội thất trẻ em và đồ chơi.

Sau khi có những thứ này, cuối cùng em bé vốn hay quên mới bắt đầu nhớ rằng mình đã có một lãnh địa mới.

Biển đã nắm bắt toàn bộ cục diện một cách tỉ mỉ, hiểu rõ Inia từ mọi phương diện.

Nhưng nhìn từ một góc độ khác, em bé cũng thành công để lại dấu vết của mình trong thế giới của Biển, thậm chí còn vạch ra lãnh địa thuộc về mình ngay tại trung tâm thế giới của y… Chẳng lẽ như vậy không được tính là một kiểu xâm lược ngược lại sao?

Em bé đến, em bé thấy, em bé chinh phục!