Đến nội dung chính

Chương 3

admin 912 Chữ Cài Đặt

Ví như tầng 36, nơi này được gọi là “bãi rác thu hồi”. Tất cả rác thải của Tháp Trung Tâm sẽ được chuyển tới đây, mỗi tuần nơi này sẽ ngẫu nhiên xóa sạch một khu vực, nếu chọn nhầm chỗ ở sẽ bị xóa sổ cùng với rác.

Đồng thời, tầng này còn tồn tại chợ đen. Có người chơi đến đây để trao đổi những món hàng nguy hiểm và không thể công khai. Vì ở đây không có khu an toàn, có khi vừa giao dịch xong đã bị ám sát, nên những kẻ dám đến đây đều là hạng người cùng hung cực ác.

Có thể nói tầng 36 là biểu hiện rõ rệt nhất cho sự tàn bạo của thế giới vô hạn.

Bọn trẻ lớn lên trong môi trường như vậy. Có người chơi lang thang sẽ nuôi trẻ để đào rác, nhưng đến cả cái tên cũng keo kiệt không muốn đặt cho chúng mà thường chỉ gọi bằng những biệt danh khó nghe.
Nếu trẻ bị bệnh thì sẽ bị vứt bỏ, phần lớn đám trẻ cứ bị người chơi lang thang sinh ra rồi chết đi như vậy chỉ trong vòng vài năm.

Sở Vọng vừa giống, lại vừa khác với những đứa trẻ kia. Cậu là con ruột của người chơi chính quy, cậu từng lớn lên ở tầng khác, từng thấy thế giới rộng lớn hơn, từ năm 4 tuổi đã được ba mẹ huấn luyện thể chất, học văn hóa.

Cho đến năm 8 tuổi, khi cậu mắc bệnh nặng không rõ nguyên nhân, uống thuốc hồi phục sơ cấp mà vẫn không đỡ, ba mẹ cậu đã không do dự mà đưa cậu tới chợ đen ở tầng 36, định bán cậu đi để gỡ vốn.

Tình thân trong không gian vô hạn chính là tàn khốc và hiện thực đến thế.

Sở Vọng không biết cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau cơn sốt cao kéo dài ba tháng, cậu không những không chết mà còn có được năng lực phi thường.
Cậu trốn ra ngoài, từ đó lang thang trong thế giới ở tầng 36, rồi 6 năm sau đó lần lượt nhặt được rất nhiều đứa trẻ, nhưng mấy đứa sống được thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Inia là đứa trẻ đặc biệt nhất mà cậu từng nhặt được, tuy cơ thể cô bé nhỏ bé và gầy yếu vì thiếu dinh dưỡng, nhưng lại mang khí chất vô ưu vô lo.

Cô bé không ngoan ngoãn và khờ khạo giống như những đứa trẻ bị sinh ra ở nơi này, tựa như vừa chào đời đã nhìn thấy trước cuộc đời bi thảm và ngắn ngủi của mình.

Bàn tay nhỏ của Inia níu lấy dây mũ của Sở Vọng, cô bé ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngây thơ chạm vào ánh mắt điềm tĩnh dịu dàng của người anh nuôi.

Cô bé ê a hai tiếng rồi giơ tay kia lên, như muốn chạm vào má cậu, nhưng vì còn quá nhỏ, chưa phát triển đến mức kiểm soát tốt lực tay, nên vô tình đập vào xương hàm dưới của Sở Vọng.
Trẻ sơ sinh có lực rất mạnh, bên mặt thiếu niên lập tức xuất hiện vết đỏ.

Sở Vọng không giận, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé, trái lại còn rất vui mừng: “Dường như Nia đã có tinh thần hơn tháng trước rồi.”

“Phải đó phải đó.” Cậu bé ngồi xổm bên cạnh tên là Charlie, nghĩ lại mà sợ nói: “Mấy tháng trước con bé giống hệt như một con mèo nhỏ, gần như không cảm nhận được hơi thở của nó. Em thật sự sợ nó không qua nổi.”

“Đưa một phần cơm chiều của em cho Nia đi.” Cô bé Tiểu Thi xoa mái tóc xoăn cong cong của em bé: “Như vậy con bé mới mau lớn và khỏe mạnh.”

“Nó sẽ lớn lên khỏe mạnh.” Sở Vọng nói.

Sở Vọng là thủ lĩnh của bọn trẻ, cũng là anh trai của mọi người, dường như chỉ cần là lời cậu nói ra thì đều đáng tin trong mắt bọn trẻ.

Sau khi liên tục luân phiên nắm tay em bé, lũ trẻ bắt đầu chia việc một cách thành thạo. Có đứa xách thùng nước mưa tích trữ ngoài căn cứ nhỏ vào trong, có đứa nhóm lửa nấu cơm, có đứa dọn dẹp vệ sinh.

Rõ ràng chỉ là vài đứa trẻ chưa lớn hẳn, nhưng làm việc lại gọn gàng như người lớn.

Anh trai Sở Vọng là lực lượng quan trọng trong việc tìm kiếm vật tư vào ban ngày đầy nguy hiểm, sau một ngày bận rộn, các em đều không cho cậu động tay vào bất cứ việc gì.

Thế nên nhiệm vụ trông trẻ ngọt ngào liền được giao cho cậu.

Sở Vọng kiên nhẫn chơi đùa cùng Inia, trong mắt đều là vẻ dịu dàng.

Sau cơn sốt cao kéo dài năm đó, mắt trái của Sở Vọng đã biến dị từ đen thành xám bạc. Không ai biết rằng, dưới con mắt khác thường ấy, diện mạo của cả thế giới đã hoàn toàn thay đổi.

Em bé tóc xoăn đang vô tư thổi bong bóng nước trên tấm chăn rách, nhưng chỉ có thiếu niên mới nhìn thấy dòng chữ ngắn đang sáng lên trên đỉnh đầu của cô bé.

[Chủ nhân của ??: Inia (Trẻ sơ sinh).]

Đứa bé nhỏ xíu trước mặt cậu… chính là Boss chưa lớn của một phó bản.