Đến nội dung chính

Chương 47

admin 524 Chữ Cài Đặt

Mới là ngày đầu tiên của phó bản, đã có năm người chơi chết. Hiệu suất này chưa từng có, phải biết rằng các phó bản thông thường càng về sau càng khó, giai đoạn đầu bảo vệ người chơi rất nhiều. Muốn tiêu diệt gần một nửa số người trong giai đoạn đầu gần như là không thể.

Thực tế, trong trường hợp bình thường, ngày đầu tiên chết một hai người đã là tốt lắm rồi.

Nhưng vẫn chưa đủ, ít nhất đối với Tô Thập Tam là chưa đủ.

Ngày đầu tiên đã chết nhiều người như vậy, người chơi chắc chắn sẽ nhận ra sự nguy hiểm của phó bản này, do đó khả năng bọn họ chọn phương án nâng cao sẽ giảm đi đáng kể.

Mặc dù Tô Thập Tam đã nghĩ ra cách thuyết phục bọn họ hoàn thành nhiệm vụ nâng cao, nhưng cô không thể hoàn toàn kiểm soát suy nghĩ của người khác. Vì vậy, cách tốt nhất là nhân lúc hôm nay bọn họ chưa kịp phản ứng, loại bỏ càng nhiều người chơi càng tốt.
“Nếu đến mười giờ tối mà bọn họ vẫn chưa về phòng giam, cô có thể giết chết bọn họ ngay lập tức không?” Suy nghĩ rất lâu, khi ăn tối, Tô Thập Tam đột nhiên hỏi.

Nghe vậy, [Sparta] gắp miếng thịt bò vào bát của mình, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Bọn họ sẽ ngay lập tức bị đưa vào danh sách truy nã của nhà tù, tôi có thể huy động mọi lực lượng cảnh sát để bắt giữ bọn họ.”

Người chơi được bảo vệ rất nhiều trong ngày đầu tiên, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ có thể chạm vào giới hạn của nhà tù. Chỉ là không thể giết chết ngay lập tức, nhiều nhất cũng chỉ là quyền hạn của nhà tù được khuếch đại đến vô hạn.

“Tôi sẽ cố gắng giữ chân một hoặc hai người chơi, để bọn họ ở bên ngoài đến mười giờ. Tôi cần cô ngay lập tức loại bỏ bọn họ vào lúc đó, đừng cho bọn họ cơ hội thông báo.” Mặc dù không thể giết chết ngay lập tức, nhưng Tô Thập Tam vẫn quyết định mạo hiểm.
Là người biết nội tình của phó bản, cô rất rõ khi quyền hạn truy nã của nhà tù được mở hoàn toàn thì mạnh mẽ đến mức nào, người chơi dù có dùng đạo cụ hồi sinh cũng sẽ ngay lập tức bị khóa. Chỉ cần cô đóng cửa phòng giam, có thể ngăn chặn hiệu quả việc thông báo của những người bị cô hãm hại.

Thời gian đến chín giờ tối, qua camera giám sát Tô Thập Tam thấy [Chủ Công] và [Thốn Quang Âm] đang quay về. Cô lập tức lên đường trở về, không lâu sau đã đến phòng giam.

Lúc này, không khí trong phòng giam rất căng thẳng, thi thể của [Hoàng Thiên Tại Thượng] nằm trên giường. Vết máu trên cổ rất rõ ràng. [Chủ Công] và [Thốn Quang Âm] một người đứng một người ngồi, sắc mặt đều rất âm trầm.