Đến nội dung chính

Chương 37

admin 535 Chữ Cài Đặt

Ngay sau đó, cô lộ ra vẻ hơi tức giận và tủi thân, lấy ra lời biện hộ đã chuẩn bị sẵn để tự bào chữa: “Chờ các người xem NPC mà tôi ràng buộc có hết lòng giúp chúng ta không thì sẽ biết phe của tôi thôi? Tôi chỉ muốn nói năng lực này của tôi là ít có khả năng là NPC nhất!”

Lời này nói đúng, lời nói có thể lừa người, nhưng hành động không thể giả dối. Sự nghi ngờ của mọi người đối với cô giảm bớt, trọng tâm lại chuyển sang ba người còn lại.

Trong đó, [Hắc Bối] tuy là người đầu tiên chỉ ra sự tồn tại của nội gián, nhưng điều này không thể xóa bỏ nghi ngờ của anh ta, thậm chí có thể bị nghi ngờ là cố ý biến mình thành “ngay dưới mi mắt mà không phát hiện”.

Kỹ năng của [Ga Trải Giường] là tự mình ngủ ngay lập tức, và có thể xem lại bất kỳ nơi nào đã đi qua cả ngày trong giấc mơ. Kỹ năng xem lại thần thánh, nhưng không thể tự chứng minh.
Còn về người tên [Sắp Chết], anh ta có thể khiến mình rơi vào trạng thái giả chết. Kỹ năng giả chết thì có thể biểu diễn, nhưng kỹ năng này trong một phó bản chỉ có một cơ hội sử dụng, [Sắp Chết] đương nhiên không thể lãng phí nó vào việc tự chứng minh.

“Vậy thì, tuy rất xin lỗi, nhưng bốn vị chỉ có thể tạm thời trở thành đối tượng nghi ngờ nội gián của chúng tôi.” [Chủ Công] khẽ thở dài. Cô ấy còn tưởng có thể dùng cách này để tìm ra nội gián, không ngờ lại có bốn người đã nằm trong danh sách nghi ngờ.

Về điều này, Tô Thập Tam không bận tâm, cô vốn đã chuẩn bị tâm lý cho việc mình bị nghi ngờ. Cũng đã triển khai các biện pháp liên quan cho sự kiện tất yếu này.

Bị nghi ngờ chỉ là một phần trong kế hoạch của cô mà thôi.

Mà kế hoạch tiếp theo của cô ấy là – “Tôi đã ràng buộc khế ước với người canh gác vừa đưa chúng ta vào, bây giờ có ai muốn ra khỏi phòng giam không?”
“Tại sao lại ràng buộc NPC ngay từ đầu?” [Hỏa Nữ Vương] chất vấn, trong mắt có chút nghi ngờ.

Tô Thập Tam giải thích một cách quen thuộc: “Chúng ta là tù nhân, nên tôi cho rằng người phụ trách mở khóa là người quan trọng nhất với chúng ta. Đi sâu vào trong nữa đúng là có khả năng gặp được sĩ quan cấp cao hơn, nhưng kẻ có thể giúp ích lớn cho chúng ta thì rất có khả năng dính tới tuyến nhiệm vụ chính; còn những kẻ chỉ giúp được chút ít thì e rằng tác dụng còn chẳng bằng NPC tôi đang trói buộc đây.”

Rõ ràng lời này rất hợp ý đối phương, [Hỏa Nữ Vương] lập tức gạt bỏ nghi ngờ. Bản thân cô ấy là người nóng tính, rất tán thưởng hành động Tô Thập Tam sử dụng kỹ năng ngay từ đầu.