Giống như trò chơi không thiếu người chơi, trò chơi cũng không thiếu Người Xây Dựng, càng không thiếu các phó bản có thể sử dụng.
Thực sự đã dùng câu nói của nhà tư bản, bạn không làm thì có người khác làm.
Tô Thập Tam rất rõ ràng, chỉ khi khiến bản thân không thể thay thế, mới có thể thực sự có quyền chủ động.
Không nói gì thêm nữa, Tô Thập Tam tự mình lấy ra một tờ giấy bắt đầu lên kế hoạch. Vì muốn từ từ phổ biến quy tắc quái đàm cho người chơi trong trò chơi này, vậy thì trước tiên cô phải thiết lập một thế giới quan tương đối hoàn chỉnh.
Điều này không chỉ để khiến bọn họ sợ hãi, mà còn để thuận tiện cho các phó bản cô làm sau này. Có thế giới quan, bối cảnh phó bản chỉ cần áp dụng là được.
Đây không phải là Tô Thập Tam nói bừa, mà là nội dung cô thấy trong bài đăng của người mới. Phó bản trong thế giới quan càng hoàn chỉnh, càng dễ vượt qua.
Ba yếu tố chính của một câu chuyện là môi trường, tình tiết, nhân vật.
Môi trường và tình tiết đều rất đơn giản, quỷ dị xâm nhập thế giới, con người chống lại quỷ dị.
Còn về nhân vật…
Thế giới quan của quy tắc quái đàm nên có ba phe phái phổ biến, đó là người bình thường, quỷ dị và người chống lại quỷ dị. Trong ba loại lớn này, chia nhỏ ra lại có thể chia thành nhiều phe phái nhỏ.
Tô Thập Tam nhớ lại phó bản đầu tiên của mình, đưa các phe phái này vào, phát hiện hoàn toàn không có vấn đề gì.
NPC Thập Tam không nghi ngờ gì là quỷ dị, sự tồn tại của mẹ rõ ràng là để kiềm chế quỷ dị, tức là phe chống lại quỷ dị. Còn về người chơi, bọn họ tự nhiên là con người bình thường trong thế giới quỷ dị.
Phó bản không hề cho người chơi đường sống, quy tắc của “mẹ” tuy đúng, nhưng mục đích cũng chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi, bình thường đi theo quy tắc, những “người bình thường” này không thể sống sót.
Điều này cũng tương ứng với một trong các loại của phe chống lại quỷ dị trong thế giới quan này, tức là hy sinh cái tôi nhỏ để thành toàn cái tôi lớn. Hy sinh mạng sống của vài người bình thường, để đổi lấy sự ổn định của quỷ dị, giúp nhiều người hơn có thể sống sót.
Vậy thì sự tồn tại đối lập với nó hẳn phải là…
Từng từ ngữ nhảy múa trên giấy, cấu trúc thế giới của thế giới quỷ dị cứ thế dần dần hình thành.
[Thập Tam! Có người liên hệ với cô ở “Khu giao dịch Người Xây Dựng”!]