Đến nội dung chính

Chương 26: Tích trữ vật tư

admin 755 Chữ Cài Đặt

Sau khi Thiên Di xuất viện, cả nhà lập tức bước vào giai đoạn tích trữ vật tư ở quy mô thật sự “điên cuồng”.

Mười kho hàng trước đó không còn đủ dùng nữa. Chỉ trong một ngày, Thiên Kỳ lại tiếp tục thuê thêm năm kho mới, tất cả đều là kho kín nằm ở những vị trí hẻo lánh, việc ra vào hoàn toàn do người của họ trực tiếp quản lý.

Vật tư cũng bắt đầu được phân chia thành từng hạng mục cực kỳ rõ ràng. Lương thực cơ bản là thứ được ưu tiên nhiều nhất.

Gạo, mì, bột mì, bột ngô, yến mạch, đậu khô, đậu nành, đường, muối, dầu ăn, sữa bột, thực phẩm đóng hộp, đồ ăn liền… tất cả đều được đặt mua theo đơn vị container.

Xe tải lớn ra vào kho gần như không có lúc nào ngừng lại.

Sau khi giải quyết xong vấn đề lương thực cơ bản, cả nhà bắt đầu bước vào giai đoạn thu mua vật tư ở quy mô còn lớn hơn trước.
Thực phẩm tươi sống là thứ được ưu tiên hàng đầu.

Thiên Kỳ trực tiếp liên hệ với các trang trại lớn trên khắp cả nước, thu mua số lượng khổng lồ gia súc và gia cầm. Lợn giống, bò giống, dê, thỏ, trâu, ngựa, gà, vịt, ngan, ngỗng… mỗi loại đều mua tới hàng vạn con rồi đưa thẳng vào không gian của Thiên Di để nuôi sinh sản lâu dài.

Ngoài ra, anh còn hợp tác trực tiếp với các lò mổ lớn để thu mua thịt tươi mỗi ngày với số lượng cực lớn. Thịt lợn, bò, gà, vịt, cá, tôm… toàn bộ đều được xử lý ngay tại chỗ, sau đó sơ chế, hút chân không, cấp đông nhanh rồi đóng gói thành từng khẩu phần riêng biệt.

Tất cả thực phẩm sau khi đóng gói đều được chuyển về kho để chờ Thiên Di thu vào không gian. Nhờ trạng thái gần như đóng băng thời gian bên trong kho chứa, mọi thứ vẫn giữ nguyên độ tươi mới như vừa mới giết mổ, hoàn toàn không lo hư hỏng hay biến chất.
Về sau, dù là ăn trực tiếp hay dùng để chế biến với quy mô lớn, bọn họ cũng không cần lo lắng tới nguồn thực phẩm nữa.

Không chỉ có thịt cá, ngay cả thủy hải sản cũng được chuẩn bị với quy mô cực kỳ khổng lồ. Thiên Kỳ trực tiếp liên hệ với các trại nuôi thủy sản và những cảng cá lớn để thu mua cá giống, tôm giống, cua giống, ốc, nghêu, sò, hàu… rồi vận chuyển bằng xe chuyên dụng, thả thẳng vào hồ nước và vùng biển nhân tạo bên trong không gian để tự sinh sản lâu dài.

Ngay cả cua hoàng đế, tôm hùm, bào ngư, hải sâm hay sò điệp cũng được nuôi thả tự nhiên, dần hình thành nên cả một hệ sinh thái thủy sản hoàn chỉnh.

Ngoài nguồn sống nuôi lâu dài, bọn họ còn thu mua lượng lớn hải sản đông lạnh đã sơ chế sẵn như cá biển, mực, bạch tuộc, tôm sú, cua, tôm hùm… Tất cả đều được cấp đông sâu và đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Chỉ riêng số lượng đó thôi cũng đủ để ăn nhiều chục năm không hết.
Song song với thực phẩm, hạt giống và cây trồng cũng được chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Hạt giống lúa, ngô, khoai, sắn, đậu, rau xanh, cà chua, dưa leo, cải thảo, khoai tây, hành, tỏi… đều được mua theo đơn vị tấn. Ngoài ra còn có đủ loại cây ăn quả như cam, táo, lê, nho, chuối, xoài, mít, sầu riêng… gần như không thiếu thứ gì.

Để phục vụ việc sản xuất lâu dài trong tận thế, Thiên Kỳ còn gần như bê nguyên cả cửa hàng thiết bị nông nghiệp về kho. Từ máy cày, máy xới đất, máy gieo hạt, máy gặt, máy xay xát, máy sấy nông sản cho đến hệ thống tưới tự động, máy bơm công suất lớn… tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ.

Thiết bị sinh tồn cũng được tích trữ với số lượng khổng lồ. Máy phát điện, pin năng lượng mặt trời, ắc quy, đèn pin công suất lớn, đèn đội đầu, bộ lọc nước, máy lọc không khí, máy sưởi, quạt công nghiệp, bếp gas, bếp củi, bình gas dự trữ… gần như bất kỳ thứ gì có thể dùng để sinh tồn đều được mua vào.