“Thứ tự biểu diễn vẫn như lần trước,” Tịch Nam Thành vẫn giữ phong thái cũ, lên tiếng khích lệ các thực tập sinh trong phòng trước giờ G: “Đây là phát sóng trực tiếp, lần này còn có trang riêng trên nền tảng Lê Tử, lưu lượng rất lớn. Các em cứ phát huy như bình thường là được, buổi công diễn livestream này vô cùng quan trọng.”
Sau khi hắn nói xong, tất cả thực tập sinh đều ngoan ngoãn đáp lời.
“Còn em nữa, Diệp Sơ Ninh,” dặn dò xong nhóm con gái, Tịch Nam Thành mới nghiêng đầu nhìn Diệp Sơ Ninh đứng phía sau, “Những lỗi nhỏ trong buổi biểu diễn lần trước thầy đã nói với em rồi. Ngoại trừ cái đó ra, mọi thứ khác của em đều rất hoàn hảo, đã có thể sánh ngang với các thí sinh trên sàn đấu quốc tế.”
Câu nói này vừa dứt, các cô gái khác không khỏi nhìn về phía Diệp Sơ Ninh. Sự khen ngợi này đối với họ mà nói chính là một khoảng cách không thể vượt qua. Những người khác thậm chí còn chẳng nảy sinh nổi lòng đố kỵ vì cách biệt quá lớn.
Hai người nói thêm vài câu nữa rồi mới rời đi.
Cuộc thi “Thần Tượng Toàn Cầu” này đã tổ chức được 5 năm, và đây là lần đầu tiên trong nước có một thí sinh có khả năng xông pha ra đấu trường quốc tế, lại còn do một tay Tịch Nam Thành nâng đỡ, có thể coi là “đệ tử truyền thừa” cũng không quá lời. Chưa kể, việc Diệp Sơ Ninh có thể tiến vào sàn đấu quốc tế hay không còn liên quan mật thiết đến sự sống còn của cả đoàn làm phim.
Sau khi Tịch Nam Thành đi khỏi, Ngụy Cẩm và Phù Nhã Đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Phù Nhã Đồng thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Mạnh Phất, nhíu mày: “Phất ca, cậu diễn ngay trước Diệp Sơ Ninh đúng không?”
“Hình như là vậy.” Mạnh Phất búng nhẹ vào tấm thẻ hạng “A” đeo bên hông, vẻ mặt không mấy để tâm.
Mặc dù các giáo viên đánh giá cô hạng “C”, nhưng ở cuối kỳ xếp hạng trước, lượng fan nhan sắc của Mạnh Phất đã giúp cô leo lên vị trí thứ 4, cuối cùng cô vẫn trụ lại lớp A. Đây cũng chính là lý do khiến danh tiếng của cô luôn bị tranh cãi dữ dội – kẻ khen người chê không ngớt.
“Sao lại trùng hợp xếp ngay trước cô ta chứ?” Ngụy Cẩm cũng chống cằm, đầy vẻ lo lắng.
Chương trình cho phép bỏ phiếu bất cứ lúc nào. Diệp Sơ Ninh thuộc nhóm hát nhảy của Tịch Nam Thành, thực lực của cô ta dư sức “đè bẹp” bất kỳ ai trong đoàn phim. Đừng nói là Ngụy Cẩm, ngay cả Nam Thu cũng chẳng muốn diễn sát vách với Diệp Sơ Ninh. Càng gần nhau, sự so sánh càng trở nên rõ rệt.
Toàn bộ thực tập sinh của “Tối Giai Ngẫu Tượng” sợ nhất là đụng độ trực tiếp với Diệp Sơ Ninh tại hiện trường.
Sở Nguyệt tựa người ra sau, cô chỉnh lại thẻ bài trên eo, thành thật lên tiếng: “Cũng còn may, xếp trước Diệp Sơ Ninh một vị trí thì chưa phải là tuyệt lộ đâu. Người nào đen đủi xếp ngay sau Diệp Sơ Ninh mới thực sự là thảm họa.”
“Cậu nói vậy thì hình như Phất ca cũng chưa phải thảm nhất.” Phù Nhã Đồng im lặng hồi lâu rồi u ám lên tiếng.
Không tính là thảm nhất, nhưng vận khí cũng chẳng tốt đẹp gì. Đụng trúng ai không đụng, lại đụng đúng Diệp Sơ Ninh, đã vậy còn là người trước kẻ sau. Đặc biệt quan trọng nhất là, lần này Mạnh Phất chọn phần vocal, thứ thử thách trực tiếp công phu ca hát.
Ai mà không biết Mạnh Phất từng bị Tịch Nam Thành mắng công khai đến mức lên thẳng hot search? Trong khi đó, Diệp Sơ Ninh lần này lại được danh sư chỉ điểm, tiến bộ vượt bậc, bài hát luyện tập của cô ta còn là bài được thiết kế riêng.
Buổi Livestream chính thức bắt đầu
Đường Trạch xuất hiện đầu tiên với vai trò người dẫn chương trình khách mời để làm nóng sân khấu. Tối nay anh mặc bộ lễ phục màu đen, tay cầm chiếc micro vàng chuyên dụng, nụ cười ôn hòa: “Tin rằng mọi người đã mong đợi các thực tập sinh từ rất lâu rồi. Đương nhiên, để mở đầu chương trình, chúng ta hãy cùng đến với điệu nhảy khai màn của thầy Âu Dương…”
Buổi livestream cần một khởi đầu rực rỡ, nên đương nhiên sẽ không để các thực tập sinh lên ngay từ đầu.
— Aaaaaa thầy Âu Dương! Nói thật lòng một câu, em “pick” thầy Âu Dương!
— Sơ Ninh Sơ Ninh Sơ Ninh, em tới đây!!
— Chỉ cần bạn hâm mộ Diệp Sơ Ninh, chúng ta là người một nhà.
— …
Dòng bình luận (đạn mạc) trên livestream lập tức bùng nổ.
Sau khi Đường Trạch xuống sân khấu, nụ cười ôn hòa trên mặt anh liền thu lại. Vì phần đầu là nhảy khai màn và đã có các MC chuyên nghiệp khác lo liệu, anh không cần dẫn chương trình ở phần tiếp theo mà lát nữa sẽ quay lại ghế cố vấn để bình luận, nên không cần chuẩn bị thêm gì. Anh đi thẳng vào hậu trường tìm đạo diễn.
“Đạo diễn Mộc, chuyện đường tiếng (vocal track) của Mạnh Phất…” Đường Trạch tắt mic, nhìn về phía Đạo diễn Mộc.
Hôm qua Triệu Phồn nói với anh là sẽ giải quyết, nhưng mãi không thấy tin tức gì khiến Đường Trạch rất lo lắng.
Đạo diễn Mộc nhìn Đường Trạch một cái, mỉm cười trấn an, hạ thấp giọng: “Yên tâm đi, tôi đã cho ghi âm trước đường tiếng của Mạnh Phất rồi. Điểm này cậu không cần lo lắng, cơ bản sẽ không có ai nhận ra đâu.”
Chương trình đang có nhiệt độ cao, lại dựa vào cái cây lớn là Thịnh Ngư, Diệp Sơ Ninh thì tiến gần hơn một bước tới sàn đấu quốc tế, tâm trạng Đạo diễn Mộc đương nhiên rất tốt.
Nghe đạo diễn nói vậy, chân mày Đường Trạch lại càng nhíu chặt hơn.
“Đường Trạch, thấy trạng thái gần đây của cậu tốt lên nhiều đấy,” Vì tâm trạng đang vui nên đạo diễn hiếm khi tán gẫu với Đường Trạch, “Hôm qua tôi nghe loáng thoáng hình như cậu đã hát tới được nốt B4?”
Nhắc đến chuyện này, đương nhiên là nhờ phương thuốc bí truyền mà Mạnh Phất đưa cho, gần đây số lần anh cần uống nước đã giảm hẳn. Chỉ là lúc này Đường Trạch đang bận lo cho Mạnh Phất, không có tâm trí đâu mà trò chuyện. Phía ngoài lại thúc giục anh về vị trí cố vấn, anh chỉ “ừ” một tiếng rồi cau mày vội vàng đi ra.
Khán giả tại hiện trường vẫn là hai ngàn người, không khí rất náo nhiệt. Đường Trạch ngồi vào vị trí cố vấn thứ hai, ngay bên cạnh là Tịch Nam Thành. Khi anh đến, thầy Âu Dương cũng đã mặc đồ diễn ngồi vào vị trí thứ tư. MC chuyên nghiệp của chương trình bắt đầu cầm mic mời nhóm thực tập sinh đầu tiên lên biểu diễn.
Chương trình đã đi được một nửa chặng đường, những thí sinh còn trụ lại đa số đều có thực lực thực sự. Lần này các cô gái đều chọn nhóm mà mình giỏi nhất, nên các tiết mục đều rất đặc sắc. Ngay cả Tịch Nam Thành hay Đường Trạch cũng cơ bản không tìm ra lỗi lầm gì lớn.
Tiết mục solo thứ tư thuộc về người đứng thứ hai trong cuộc bình chọn nhân khí trên mạng, người sắp bị Mạnh Phất đuổi kịp – Nam Thu. Cô chọn biểu diễn vũ đạo cá nhân.
Nhảy solo rất chú trọng vào phong thái làm chủ sân khấu (stage presence). Nam Thu mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đi theo phong cách Jazz. Cô đã học nhảy nhiều năm, nhịp điệu cực chuẩn, động tác dứt khoát mạnh mẽ. Trên màn hình livestream tràn ngập các bình luận “Aaaaaa” khen ngợi hết lời.
“Thầy Âu Dương, Nam Thu tiến bộ rất lớn.” Ngay cả Đường Trạch – người đang lo lắng cho Mạnh Phất – cũng phải gật đầu mỉm cười.
Tịch Nam Thành cũng khẽ gật đầu đồng ý: “Nếu ở mùa trước, cô bé hoàn toàn có thể tiến quân ra đấu trường quốc tế.”
Thầy Âu Dương cầm danh sách cười nói: “Nam Thu vốn luôn rất nỗ lực mà. Được rồi, chúng ta mau để MC mời thực tập sinh tiếp theo thôi. Tiếp theo là ai nhỉ… Mạnh Phất, biểu diễn bài: The Fire.”
Vừa dứt lời, cả người Đường Trạch khựng lại. Chân mày Tịch Nam Thành cũng nhíu chặt.
Bình luận trên livestream thì hoàn toàn nổ tung:
— The Fire??? Đầu óc Mạnh Phất có vấn đề à?
— Cô ta mà nhảy thì còn xem được, đằng này chọn vocal, lại còn solo? Định làm cả sân khấu hóa đá hay định hát nhép đây?
— Thế mà không chọn nhóm dancer, chạy sang nhóm thanh nhạc góp vui làm gì?
— Cười chết tôi (xswl), ngay sau đó là màn hát nhảy của Diệp Sơ Ninh. Cô ta xuất hiện lúc này đúng là ngượng chín mặt.
— Phía trước là Nam Thu, phía sau là Diệp Sơ Ninh, cô ta lại còn chọn vocal. Ở đây có ai có ý kiến gì về màn “tự sát” này không?
— 2333, chẳng lẽ điều quan trọng nhất không phải là cô ta chọn một bài tiếng Anh sao? Bây giờ một kẻ mới tốt nghiệp cấp hai cũng có thể đứng trên sân khấu này rồi à? Mọi người còn nhớ trình độ tiếng Anh “phèn chua” của cô ta không?
— Bài của Sơ Ninh cũng là tiếng Anh đúng không?
— Nhớ không nhầm thì Sơ Ninh từng đoạt giải thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố…
— Thực ra nhìn Mạnh Phất cũng đẹp mà, tập trước cô ấy nhảy cũng ổn, tôi từ antifan chuyển sang qua đường rồi. Dù cô ấy bỏ học cấp ba thật, nhưng ít nhất mảng nhảy cũng có thực lực. Mấy người trên bình luận cứ nhất quyết lôi cô ấy ra so với Sơ Ninh muội muội làm gì, đừng nói là Mạnh Phất, cả cái chương trình này làm gì có ai so được với Sơ Ninh? Đừng quá đáng quá.