Đến nội dung chính

Chương 6

admin 913 Chữ Cài Đặt

Nói rồi, cô giơ tay búng một cái, hất văng hồn phách đang tức đến phát điên, muốn nhào lên xé nát miệng cô.

Ngón tay khẽ động, cô vẽ một lá bùa trong xe, lập tức hồn phách kia chỉ có thể bị nhốt ở phía sau, điên cuồng gào thét.

Hạ Vãn Ca thấy ồn, lại vẽ thêm một lá bùa cách âm và một lá bùa tăng tốc chuyển hóa, gom hết oán khí xung quanh lại cho đối phương hấp thụ.

“À? Là vậy sao.” Tài xế chỉ từng thấy chuyện như thế này trên tin tức, đây là lần đầu tiên thật sự chở người có hồn ma theo. “Cũng không biết hồn kiểu này thì quỷ sai sẽ bắt theo diện nam hay diện nữ nhỉ?”

“Người khác thì tôi không biết.” Hạ Vãn Ca nhìn chằm chằm hồn ma nữ buôn người. “Nhưng bà ta thì chắc chắn bị đày vào súc sinh đạo.”

“Hả?” Đây là lần đầu tiên tài xế nghe thấy có người chửi chính người nhà mình như thế.
“Bà ta làm đủ chuyện xấu, chuyên đi lừa các cô gái trẻ. Loại cặn bã như thế nên bị quả báo mới phải. Đáng tiếc số bà ta tốt, bị ông trời thu đi sớm. Nhưng không sao, kiếp sau chắc chắn bà ta sẽ vào súc sinh đạo, ừm, chồng bà ta cũng thế.” Hạ Vãn Ca liếc hồn ma phía sau đang giận điên lên, bắt đầu liều mạng hấp thu oán khí sát khí, rồi nở một nụ cười khiêu khích.

“Gì cơ?” Tài xế trợn tròn mắt. “Thật à? Không phải chứ, bà ta còn có chồng nữa sao? Có chồng rồi mà còn đi lừa con gái nhà người ta à? Trời đất, đúng là thế thật thì may mà ông trời thu sớm.”

“Đúng vậy.”

Hạ Vãn Ca cũng chẳng biết tài xế đã hiểu lầm đến đâu, nhưng hiệu quả đạt được cũng gần như nhau.

Cô rõ ràng cảm nhận được tài xế bắt đầu cố ý lái vào toàn đoạn đường xóc nảy, khiến xác chết bị dằn qua dằn lại. Thi thể vốn đã chẳng còn nguyên vẹn, giờ lại càng nát hơn.
Đến ngoài nhà tang lễ, tài xế xuống xe đi đăng ký.

Hạ Vãn Ca vừa xóa bỏ bùa cách âm đi, đã nghe con nữ quỷ buôn người kia, giờ đã hoàn toàn chuyển hóa, điên cuồng gào lên: “Mày hủy nhục thân của tao, tao nhất định sẽ tìm mày báo thù! Tao không sống yên thì mày cũng đừng hòng sống yên! Ha ha ha, mày không ngờ đâu nhỉ, suốt dọc đường tao đã hấp thu được rất nhiều oán khí, giờ năng lượng của tao…”

“Ồn chết đi được.” Hạ Vãn Ca vỗ một chưởng lên lá bùa đã vẽ trước đó. Phù ấn phát ra, nữ quỷ lập tức rú lên thê thảm, ngay sau đó hồn phách của bà ta cùng toàn bộ oán khí hấp thu được đều nhanh chóng bốc cháy.

Ngay giữa ngọn lửa mà người thường không nhìn thấy ấy, Hạ Vãn Ca cúi người lẻn đi, miệng lẩm bẩm: “Đúng là ghét nhất mấy con quỷ mới chết. Chưa từng bị đời dạy dỗ, chẳng biết nhìn rõ tình hình, vừa có tí năng lượng là tưởng mình ghê gớm lắm.”
Gặp sinh hồn thì cô sẽ không tùy tiện xóa sổ, nhưng gặp quỷ có oán khí quá nặng thì chưa chắc. Muốn giết lúc nào cũng được. Cô còn đang “câu cá chấp pháp” mà đối phương cũng không nhìn ra, đúng là vẫn còn quá non…

Chờ đến khi con quỷ bị thiêu sạch, Hạ Vãn Ca nhìn ánh công đức vàng hội tụ trên người mình, đủ để đổi lấy hẳn hai ngày tuổi thọ, không khỏi hơi bất ngờ.

Hai ngày, điều đó có nghĩa là nếu mặc kệ hồn ma này, sau này bà ta sẽ làm hại rất nhiều người.

Cô chỉ tiện tay mà giết được một lệ quỷ tương lai sẽ gây họa cho người khác.

Đúng là có duyên thật.

Một tuần sau, thành phố A.

“Mẹ, là cái tiệm này hả?” Trương Tống một tay bó bột, tay kia kéo mẹ mình, chỉ vào một cửa tiệm khóa kín mà đau lòng nhức óc. “Cái tiệm rách thế này mà mẹ cũng tin được à?”

Trương Tống vẫn luôn biết mẹ mình mê tín, trên đường gặp thầy bói nào cũng bỏ ra ba bốn chục tệ để xem thử. Nhưng anh ta không ngờ lần này mẹ mình còn quá đáng đến vậy. Cái tiệm này không chỉ nằm tận xó xỉnh, mà cái biển hiệu phía trên còn viết đủ thứ linh tinh.

Trên tấm biển có ba chữ lớn: [Tiệm Thành Tín], bên dưới là một hàng chữ nhỏ:

[Chuyên kinh doanh: Xem quẻ bói toán, phong thủy dời mộ, đặt tên hỏi cát, dọn dẹp nhà cửa, gửi chuyển phát nhanh, kiện tụng dân sự]

Trương Tống càng nhìn càng cạn lời. Danh mục kinh doanh lộn xộn thế này mà mẹ anh ta cũng tin! Lại còn bỏ ra 800 tệ để xin cho em gái mình một lá bùa chia tay!

800 tệ, làm gì chẳng tốt hơn?

Haiz, em gái anh ta cũng như bị ma nhập rồi, ngày nào cũng chạy theo sau một gã bảo vệ. Cô em gái vốn trước nay chưa từng động tay vào việc nhà ấy, vậy mà còn bưng nước rửa chân cho cái thằng súc sinh đó nữa!