Đến nội dung chính

Chương 37

admin 532 Chữ Cài Đặt

Điều thực sự quan trọng lúc này là cắt đứt quá trình dị năng mất kiểm soát!

Giang Bạch chưa bao giờ quên sứ mệnh của mình.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong vô số thảm họa thứ cấp do Thủy triều Bí ẩn mang lại, việc người thức tỉnh mất kiểm soát gây ra tổn thất về tính mạng và tài sản cho nhân dân là nhiều nhất!

Muốn giải quyết triệt để thảm họa thứ cấp, bắt buộc phải giúp bản thân người thức tỉnh duy trì trạng thái ổn định, tránh bị mất kiểm soát.

Huyết Lang là đối tượng thí nghiệm đầu tiên mà Giang Bạch gặp sau khi tỉnh lại.

Tuy sẽ khiến sếp phải mạo hiểm một chút, nhưng Giang Bạch cảm thấy rất đáng để thử!

Nghe câu trả lời của Giang Bạch, sếp vừa thấy an ủi vừa bất đắc dĩ thở dài: “Lần này e rằng cậu phải thất vọng rồi.”

Sếp chỉ vào khối u trên mặt đất, giải thích: “Nếu tôi không đoán lầm, bên trong thứ này chắc là có một tinh hạch dị thú. Đúng rồi, những động vật nắm giữ dị năng được gọi chung là dị thú, tinh hạch là cốt lõi dị năng cho năng lực theo trình tự của chúng. Con Huyết Lang này đã ăn nhầm tinh hạch dị thú không cùng hệ, không thể tiêu hóa trong cơ thể, hai luồng sức mạnh xung đột lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến mất kiểm soát…”
Vì vậy, việc Giang Bạch cắt bỏ khối u tương đương với việc cắt bỏ mầm bệnh, giải quyết triệt để tình trạng mất kiểm soát của Huyết Lang.

“Thì ra là thế.”

Giang Bạch bừng tỉnh đại ngộ.

Đây chỉ là cách trị ngọn không trị gốc, đối với vấn đề [Dị năng mất kiểm soát], Giang Bạch coi như đã tốn công vô ích một chuyến.

Giang Bạch cúi đầu nhìn Huyết Lang, vẻ mặt đầy suy tư.

Đan Hồng Y tò mò hỏi: “Anh Giang Bạch, anh đang nghĩ gì thế?”

“Anh đang nghĩ… nên xử lý tên này thế nào.”

Giang Bạch tính toán, tự lẩm bẩm: “Thằng cha này chắc chắn ăn khỏe lắm, một bữa phải tốn bao nhiêu thịt? Chúng ta nghèo đến mức điện còn chẳng dám dùng, sao nuôi nổi nó. Giá trị của dị thú tính thế nào nhỉ, xẻ thịt ra bán lời hơn hay bán nguyên con? Con đực hay con cái? Con đực, lông khá mượt, có phối giống được không nhỉ? Phối giống không được thì làm việc được không? Sếp ơi, chỗ mình có máy phát điện quay tay không? Không có à, vậy có cối xay không? Nếu không được thì sáng ra dắt nó kéo cối xay đậu nành cũng coi như tiết kiệm điện rồi…”
Trong mắt Giang Bạch, anh đã bắt đầu phân tích giá trị của chiến lợi phẩm.

Đứng sau lưng Giang Bạch, sếp và Đan Hồng Y cảm thấy một luồng khí lạnh xực lên tận óc.

Con Huyết Lang đang bị trói chặt dường như hiểu được lời Giang Bạch, nó cụp đuôi lại, run cầm cập.

Cuối cùng, theo gợi ý của sếp, Giang Bạch quyết định giữ con Huyết Lang này lại.