Đến nội dung chính

Chương 35

admin 531 Chữ Cài Đặt

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh.

Xoẹt.

Từ trên không rơi xuống, Giang Bạch tay phải cầm bút, nhanh tay lẹ mắt chém mạnh xuống một đường!

Chiếc bút ghi âm này cứng cáp vô cùng, bản thân nó đã là một vũ khí phòng thân tuyệt hảo, trong tay Giang Bạch lại càng phát huy tác dụng.

Giang Bạch ra tay cực nhanh, khối u trên cổ Huyết Lang bị cắt rời hoàn toàn, mượt mà như cắt bơ, toàn bộ động tác vô cùng dứt khoát.

Khối u lăn lóc dưới đất, máu tươi phun ra xối xả, Huyết Lang lập tức phát ra một tiếng tru thảm thiết!

Giang Bạch lập tức gầm lên: “Thánh Quang!”

“Đến đây!” Cô bé theo bản năng định giải phóng Thánh Quang lên người Giang Bạch, nhưng cô lập tức nhớ lại lời dặn của anh, vào giây cuối cùng đã đổi mục tiêu sang con Huyết Lang.

Dưới sự kích thích của Thánh Quang, vết thương trên cổ Huyết Lang nhanh chóng hồi phục như cũ, không còn khối u đương nhiên không còn nguy cơ mất kiểm soát, nhưng đồng thời, dưới tác dụng của Thánh Quang, Huyết Lang sắp sửa bộc phát ra chiến lực kinh người.
Lúc đó, ba người có mặt đều sẽ là mục tiêu tấn công của nó!

Giang Bạch tát thẳng vào đầu con sói một cái: “[Thốn Chỉ!]”

“Áu… áu.” Huyết Lang rên rỉ một tiếng, tinh thần lập tức uể oải, cả con sói nằm bẹp xuống đất.

Một con sói, trong tay Giang Bạch, lại cứng rắn phát ra tiếng rên rỉ y hệt tiếng chó.

Thánh Quang bị ngắt quãng, Huyết Lang rơi vào thời kỳ suy yếu, bị Giang Bạch khống chế dễ dàng.

Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng viện trưởng và cô bé vô cùng phức tạp.

Tên này trước đó bảo mình chỉ dùng được một lần Thốn Chỉ, nhưng trong trận chiến lại dùng liên tiếp hai lần…

Có nhất thiết phải giấu bài kỹ thế không? Viện trưởng nghi ngờ Giang Bạch vẫn còn đang giấu thứ gì đó khác.

Dù sao đi nữa, kết quả vẫn là tốt.

Giang Bạch giải quyết gọn gẽ con Huyết Lang mất kiểm soát mà không hề sứt mẻ miếng da nào, hơn nữa còn bắt sống được nó.
Nên biết rằng Huyết Lang có thực lực của dị năng giả trung cấp, lại sắp bạo tẩu, nếu đối đầu trực diện, ngay cả dị năng giả cao cấp không cẩn thận cũng phải chịu thiệt lớn! Vậy mà trong tay Giang Bạch, nó lại bị giải quyết đơn giản như vậy!

Con Huyết Lang đang trong thời kỳ suy yếu, mũi khịt khịt, cảnh giác nhìn Đan Hồng Y đang tiến lại gần, nó đột ngột chồm lên định cắn cô một cái.

Ngay khi nó định mở miệng đớp người, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, bóp chặt lấy đầu sói, cứng như gọng kìm khóa chặt nó lại.

Giang Bạch đè đầu sói xuống, nghiêm túc nói: “Ngậm mồm lại!”

Sau khi con Huyết Lang bị chế phục, Đan Hồng Y tìm thấy một đoạn dây thừng, Giang Bạch lập tức trói nó lại theo kiểu “Ngũ hoa đại bảng” (trói chặt).