Đến nội dung chính

Chương 26

admin 565 Chữ Cài Đặt

Trong mắt Đan Hồng Y, năng lực [Điểm Dừng] này hợp nhất là để đánh lén.

Cách làm của Giang Bạch chẳng khác nào tự trói tay chân, lãng phí ưu thế lớn nhất của [Điểm Dừng.] Trong trận chiến sinh tử, làm vậy rất dễ mất mạng.

Đối phương vốn không biết năng lực của Giang Bạch, lại không đề phòng, hét lên một tiếng thế kia thì cái gì cũng lộ sạch.

Giang Bạch nói một cách đầy chính trực: “Chiến đấu là phải giao thủ đường đường chính chính, nghiền nát đối thủ từ trực diện. Tôi đã dám hét lên thì chứng tỏ tôi có lòng tin, dù kẻ địch có đề phòng thì cũng sẽ bị đánh bại thôi!”

Thấy anh nói lý lẽ hùng hồn như vậy, cô bé nhất thời đờ người ra.

Hít -.

Đây chính là [Bá đạo] trong truyền thuyết sao?

Không ngờ anh Giang Bạch lại là người cứng rắn và rạng rỡ như thế!
Thậm chí Đan Hồng Y còn thấy hơi tiếc nuối, năng lực Xếp hạng có chút “tiểu nhân” như [Điểm Dừng] quả thực không xứng với phong thái rạng ngời này của Giang Bạch!

Hình ảnh hào quang của Giang Bạch chỉ duy trì được trong lòng Đan Hồng Y chưa đầy nửa phút.

“Chàng trai ánh dương vui vẻ” Giang Bạch nở một nụ cười tà mị, nói: “Hơn nữa, trong chiến đấu, lần đầu tôi dùng [Điểm Dừng] mà hét lên, kẻ địch chắc chắn sẽ đề phòng. Nhưng đến lần thứ hai, nếu tôi không hét nữa thì sẽ đạt được hiệu quả đánh lén, hiệu quả gấp bội! Tôi cũng có thể hét to một tiếng [Điểm Dừng] nhưng lại không phát động năng lực, khiến đối thủ phải lo lắng đề phòng trong vô vọng. Tóm lại, lúc giao thủ thì không cần nhiều quy tắc rườm rà đâu. Chỉ người còn sống mới có quyền lên tiếng, việc chúng ta cần làm là tìm mọi cách để sống sót, bất chấp thủ đoạn để sống sót!”
Đan Hồng Y: “…”

Khoảnh khắc này, cô đã có một nhận thức hoàn toàn mới về sự “ánh dương vui vẻ” của Giang Bạch.

Cái kỹ năng “lão lừa lọc” như Điểm Dừng này, quả thực là cực kỳ hợp với Giang Bạch…

Giang Bạch lại đưa ra thêm vài ví dụ về việc làm thế nào để dùng năng lực Xếp hạng chơi xấu người khác trong chiến đấu.

Chẳng hạn như năng lực của mình là A, nhưng có thể hét to tên năng lực B để dương đông kích tây.

Hay như sau khi đã nổi danh, anh có thể tạo dựng một hình tượng “ánh dương”, khiến mọi người lầm tưởng anh luôn chiến đấu đường đường chính chính. Mà những ai thấy được bộ mặt thực sự phía sau sự “ánh dương” đó đều đã là người chết cả rồi, tự nhiên sẽ không có nguy cơ sụp đổ hình tượng.

Binh bất yếm trá.

Đúng là không bõ công đọc Binh pháp Tôn Tử!
Nếu chỉ dừng lại ở đó thì cũng thôi, vẫn nằm trong giới hạn tiếp nhận của Đan Hồng Y.

Lão lừa lọc thì cô gặp nhiều rồi.

Thử nghĩ mà xem, trong thời mạt thế, kẻ thánh mẫu chết trước, kẻ mãng phu chết sau, tuyệt đại đa số những người sống sót được đều là hạng cáo già, chiêu trò mưu mẹo nhiều vô kể.