Việc ghi chép này là cần thiết.
Nếu dự án Thiền còn có những người thực hiện hoặc người thừa kế khác, trong trường hợp Giang Bạch thất bại mà họ có cơ hội lấy được chiếc bút ghi âm này, có lẽ họ sẽ rút ra được kinh nghiệm và bài học từ những lời ghi âm của anh.
Dù chỉ có một phần vạn khả năng có ích, Giang Bạch vẫn sẽ làm điều đó.
Cuối cùng, anh trầm giọng nói: “… Nhiệm vụ 002 vẫn đang được tiếp tục.”
Nói xong, anh nhấn nút kết thúc ghi âm rồi vươn vai một cái.
Tỉnh lại ba ngày, Giang Bạch luôn ở trong Viện nghiên cứu số 9, tập trung tu luyện, lúc rảnh rỗi thì đọc đủ loại tài liệu để tăng cường nhận thức về thế giới này, nhằm hòa nhập nhanh nhất vào thế giới sau 1200 năm.
Đợt triều tịch huyền bí lần thứ năm nguy hiểm hơn nhiều so với ba lần đầu!
Do sức tàn phá khủng khiếp của đợt triều tịch lần thứ tư, cục diện thế giới tan vỡ, trật tự không còn, các căn cứ phòng ngự lớn tự tác chiến riêng lẻ, vùng hoang dã trở nên vô cùng nguy hiểm, việc liên lạc giữa các bên cũng rất khó khăn.
Đồng thời, bên trong các căn cứ phòng ngự cũng không hề yên bình, đủ loại sinh vật dị năng có thể mất kiểm soát và nổi loạn bất cứ lúc nào, gây ra tổn thất lớn về tính mạng và tài sản của con người.
Hơn nữa, những người nắm giữ dị năng đã mất đi sự tôn kính đối với các quy tắc. Ngoại trừ những trật tự cơ bản nhất, mọi thứ đều tuân theo quy tắc dã man và nguyên thủy nhất: kẻ mạnh làm vua.
Đây là một thời đại hỗn loạn và cơ hội cùng tồn tại. Muốn hoàn thành nhiệm vụ 002 trong thời đại này còn khó hơn lên trời.
Đối với Giang Bạch, việc quan trọng nhất hiện nay là tăng cường thực lực của bản thân.
Phải có khả năng tự bảo vệ mình trước, sống sót được trong thời loạn lạc thì mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.
Thông qua quán tưởng, anh đã thức tỉnh năng lực Xếp hạng [Điểm Dừng], kéo theo đó là dị năng nguyên bản vốn bị phong ấn của anh cũng có chút thay đổi tinh tế.
[Thiên Mệnh] và [Địa Lợi] vẫn đang im lìm, không thể phát huy bất kỳ tác dụng nào.
Nhưng phong ấn của [Nhân Hòa] thì đã xuất hiện dấu hiệu lỏng lẻo!
[Điểm Dừng] mà anh thức tỉnh là năng lực hệ Nhân, sự xung kích vào phong ấn đương nhiên sẽ ưu tiên giải phong cho hệ Nhân trước.
Nhờ hiệu quả của [Nhân Hòa], Giang Bạch tu luyện nhanh hơn hẳn các người dị năng Sơ cấp khác!
Năng lực Xếp hạng hệ Nhân số 0 [Nhân Hòa]: Bản thân sở hữu càng nhiều năng lực Xếp hạng thì tốc độ tu luyện càng nhanh, hiệu quả năng lực Xếp hạng càng mạnh!
1200 năm trước, Giang Bạch sở hữu [Nhân Hòa] ở trạng thái tối đa, nó có thể giúp anh đạt tốc độ tu luyện gấp 30 lần và cường hóa dị năng gấp 30 lần!