Cà phê Video Network, phim trường nội cảnh.
Tập đầu tiên của chương trình tạp kỹ kinh phí thấp 《Đầu Óc Là Thứ Tốt Nhất》 đang được livestream tại hiện trường.
Tám vị khách mời nổi tiếng tham gia thi đấu đối kháng được chia thành hai đội A và B, vòng đầu tiên đang tiến hành phần câu hỏi bắt buộc.
Người dẫn chương trình nam trẻ tuổi hướng về đội A, bắt đầu đọc đề: “Vòng đầu tiên là năm câu hỏi bắt buộc, xin mời đội A trả lời, có chút khó đấy nhé. Xin lắng nghe đề bài! Hãy nối tiếp câu thơ trong 《Hồng Lâu Mộng》 “Một người là tiên hoa nơi động ngọc, một người là mỹ ngọc không tì vết”. Bắt đầu đếm ngược một phút!”
Bốn vị khách mời đội A đều là những người không nổi tiếng, được chương trình gom nhặt từng chút một.
Tổng số người theo dõi trên Weibo của cả bốn người cộng lại còn không bằng một ngôi sao hạng mười tám.
Một trong số đó chính là Cố Văn Việt, người đã lăn lộn trong giới giải trí sáu bảy năm mà vẫn chưa có chút khởi sắc.
Anh nổi tiếng với biệt danh “cá lọt lưới của giáo dục bắt buộc chín năm”, thường xuyên để lộ điểm yếu không có văn hóa trong các buổi phỏng vấn và chương trình giải trí, là vùng trũng IQ nổi bật của nội giải.
Sau khi đề bài được đưa ra, ba người còn lại trong đội A lập tức liếc nhìn nhau, cười đầy thiện ý rồi trực tiếp đẩy Cố Văn Việt đang đứng bên cạnh lên phía trước micro.
Một nam khách mời cùng đội giơ tay ra hiệu với MC: “Câu này để Văn Việt trả lời đi! Nhìn dáng vẻ cậu ấy đang trầm tư thế kia, nhất định là biết đáp án!”
Một người khác ra mắt muộn hơn Cố Văn Việt thì tự thêm kịch cho mình: “Tiền bối cố lên nha!”
Người dẫn chương trình đương nhiên hiểu rõ, rõ ràng ba người kia đều không biết đáp án, cố tình đẩy Cố Văn Việt ra làm trò cười.
“Đội A, Cố Văn Việt, xin mời bạn đưa ra câu trả lời!”
Tại hiện trường, “Cố Văn Việt” ánh mắt khẽ lay động, nhìn ánh đèn rực rỡ chói mắt một cách vô cùng xa lạ.
Sau khi nhìn rõ tình hình trước mắt, đôi mắt đen láy như lưu ly bỗng co lại, trong đáy mắt thoáng hiện nét kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Người đang đứng đây đúng là Cố Văn Việt, chỉ là, anh ta tên Văn Việt, tự Dĩ Chiêu, là nhị công tử của thế gia vọng tộc Cố thị vào cuối nhà Thanh đầu dân quốc.
Nhưng nơi đây là đâu?
Tại sao anh lại đột nhiên từ trong xe xuất hiện ở chốn này?