Đến nội dung chính

Chương 33: Tình địch trong mắt Quách Mỹ Lệ

admin 464 Chữ Cài Đặt

Ban ngày cùng ra đồng làm việc, tối đến đôi khi ngồi dưới ngọn đèn dầu đọc sách.

Quách Mỹ Lệ vốn tưởng chỉ cần thêm một thời gian, quan hệ giữa hai người sẽ được xác định.

Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Lâm Kiều Kiều.

Trong mắt Quách Mỹ Lệ, Lâm Kiều Kiều đã lấy chồng, còn sinh hai đứa con, căn bản chẳng có tư cách tranh giành Từ Văn Bân với mình.

Thế nhưng sự thật lại khiến cô ta tức đến nghiến răng.

Từ Văn Bân bắt đầu xa cách cô ta.

Sau khi giành được suất vào Đại học Công Nông Binh, hắn lại càng thường xuyên qua lại với Lâm Kiều Kiều.

Quách Mỹ Lệ đương nhiên không biết chính Từ Văn Bân đã dùng đủ lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Lâm Kiều Kiều.

Trong mắt cô ta, tất cả đều là lỗi của Lâm Kiều Kiều.

Một người phụ nữ đã có chồng mà còn qua lại với đàn ông khác, chẳng phải không biết giữ bổn phận hay sao?
May mà đêm trước, hai người đã trở mặt.

Còn cô ta…

Lại thật sự có quan hệ với Từ Văn Bân.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện ấy, Quách Mỹ Lệ lập tức cảm thấy mình mới là người thắng.

Lâm Kiều Kiều có gì đáng sợ?

Cùng lắm chỉ là người bị Từ Văn Bân bỏ lại mà thôi!

Trong lúc Quách Mỹ Lệ tự nghĩ đủ chuyện, Lâm Kiều Kiều lại nhìn sắc mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, trong lòng bắt đầu thấy bất an.

Người này…

Chẳng phải đầu óc thật sự có vấn đề đấy chứ?

Lâm Kiều Kiều lặng lẽ lùi hai bước.

Cô nhìn cánh tay mảnh khảnh của mình, lại nhìn Quách Mỹ Lệ.

Nếu thật sự đánh nhau, chưa chắc cô đã chiếm được lợi thế.

Tránh xa một chút vẫn hơn.

Quách Mỹ Lệ hoàn toàn không biết mình đã bị coi là người có đầu óc không bình thường.

Cô ta hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại vẻ đắc ý của người chiến thắng.
Sau đó hơi nâng cằm:

“Lâm Kiều Kiều, cô đừng giả vờ không biết tôi.”

“Cô vốn đã là phụ nữ có chồng. Cô với anh Văn Bân ngay từ đầu đã không thể có kết quả.”

Quách Mỹ Lệ nhìn Lâm Kiều Kiều, cố ý nhấn mạnh từng chữ:

“Bây giờ tôi với anh Văn Bân đã chính thức tìm hiểu nhau. Sau này cô đừng dây dưa với anh ấy nữa.”

Cô ta dừng lại, vẻ mặt đầy cảnh cáo.

“Nếu không, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu!”

Lâm Kiều Kiều nghe đến ngẩn người.

Cô?

Dây dưa với Từ Văn Bân?

Cô suýt tưởng tai mình có vấn đề.

Tên đàn ông đó có gì đáng để cô tranh giành?

Lâm Kiều Kiều híp mắt, quan sát Quách Mỹ Lệ một lượt rồi chậm rãi hỏi:

“Cô là…”