Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 7: Khởi đầu

admin 765 Chữ Cài Đặt

Thành phố An Toàn Chúa Tể Vũ Trụ: [Chào mừng người mới, người mới mới bậc 1 mà đã đến thế giới nguy hiểm thế này rồi à? Dân số của cậu đã đủ một trăm nghìn chưa? Cư dân có nghe lời cậu không? Thế này nhé, cậu nhận tôi làm đại ca, tôi bảo vệ cậu, cử người đến giúp cậu răn đe cư dân, chia cho tôi một phần mười lượng tinh thể năng lượng mà cậu kiếm được ở thế giới này là được.]

Thành phố An Toàn Meo Meo: [Meo, người mới đừng tin Chúa Tể Vũ Trụ, tên này muốn lừa lấy tọa độ của cậu, giết cậu để đoạt lõi Thành phố An Toàn đó meo, meo suýt nữa thì mắc lừa! Ai hỏi tọa độ của cậu cũng đừng cho nhé meo!]

Thành phố An Toàn Chúa Tể Vũ Trụ: [Con mèo chết tiệt! Cứ đợi đấy! Sớm muộn gì tao cũng lột da mày!]

Thành phố An Toàn Meo Meo: [Tới đi, meo sợ mày chắc! Thành phố An Toàn của meo bây giờ có mười triệu cư dân, đồ rác rưởi như mày đánh lại meo sao!]
Thành phố An Toàn Chúa Tể Vũ Trụ: [Ha ha, mười triệu? Ai tin? Mày quản lý nổi không?]

Thành phố An Toàn Meo Meo: [Meo không giống với mày đâu, meo meo là đại ca, mọi người đều phục tùng meo, không giống như mày, nghe nói dạo trước mày lại bị tạo phản rồi meo. Làm Thành chủ mà kém cỏi như mày đúng là làm meo khó tin nổi, mày đừng có giống như Thành chủ Thành phố An Toàn Khô Tinh nhiệm kỳ trước, để cư dân cướp mất vị trí Thành chủ rồi chết thảm ơi là thảm nhé meo~.]

Thành phố An Toàn Khô Tinh: [Là do gã đó đáng chết.]

Thành phố An Toàn Chúa Tể Vũ Trụ: [Con mèo chết tiệt! Mày đợi đấy! Mày đợi đấy! Dân số của tao đủ rồi tao sẽ đi xử mày!]

Thành phố An Toàn Gu Gaga: [Thu mua số lượng lớn tinh thể năng lượng, có thể đổi bằng tài nguyên dân số @Thành phố An Toàn Chúa Tể Vũ Trụ.]
Thành phố An Toàn Lam Diệp: [Sao người mới không nói gì thế? Có phải vẫn chưa biết cách phát biểu không? Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình rồi nói là được.]

Thành phố An Toàn Gu Gaga: [Thu mua số lượng lớn tinh thể năng lượng, có thể đổi bằng các loại thông tin mà người mới chưa biết, người mới nhất định phải mua, rẻ và ưu đãi mau đến đây @Thành phố An Toàn Chưa Đặt Tên.]

Trình Thất Sinh im lặng nhìn từng dòng tin nhắn lướt qua. Hiện tại có thể thấy được, tính cả cô, trong nhóm trò chuyện này có tổng cộng mười ba “người”, hay nói đúng hơn là mười ba vị Thành chủ của Thành phố An Toàn.

Xem ra, đây chỉ là một nhóm giao lưu bình thường, ngoại trừ việc có hai thành viên trong nhóm có vẻ như chuẩn bị hẹn đánh nhau ngoài đời, thì những thứ khác chẳng khác gì mấy nhóm tán gẫu trên mạng mà cô từng tham gia.
Những Thành chủ khác thấy cô không lên tiếng thì cũng không có động tĩnh gì nữa, chỉ có Thành phố An Toàn Lam Diệp là liên tục @cô, muốn cô tham gia giao lưu.

Từ đầu đến cuối Trình Thất Sinh đều không nói một lời.

Ha ha, các cơ bắp liên quan đến việc kiểm soát ngôn ngữ của cô đã không còn chức năng vận động nữa rồi, căn bản không có cách nào hoàn thành việc phát âm.

Tuy nhiên, Trình Thất Sinh cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn.

Ít nhất cô vẫn có thể kiểm soát việc mình mở mắt nhắm mắt, có thể dùng mắt để xem tin nhắn.

Ngay lúc não bộ của Trình Thất Sinh đang điên cuồng thu thập thông tin, một vầng sáng màu trắng từ từ hội tụ lại trên màn hình ảo, nhìn giống như một con sứa đang chầm chậm bơi trong biển.

“Xin chào Thành chủ đại nhân kính mến, tôi là trí não của Thành phố An Toàn, số hiệu 008, là cấp phó của ngài, ngài có thể gọi thẳng tôi là 008.”

Trí não hình con sứa không có miệng, nhưng nó lại nói được, điều này khiến Trình Thất Sinh rất ghen tị.

Trí não không nhận được hồi đáp, bình thản quay sang hướng khác, cơ thể hơi tỏa ra ánh sáng màu xanh lam.