Số lượng cư dân cũng rất quan trọng đối với Thành phố An Toàn. Nếu số lượng ít, cần phải kéo người bản địa vào để bù đắp chỉ tiêu. Lại xét đến việc Thành phố An Toàn trước đó được kích hoạt cũng là vì đã đủ một nghìn người, Trình Thất Sinh suy đoán, nếu số lượng cư dân của Thành phố An Toàn không đủ, rất có thể nó sẽ không hoạt động được.
Giao dịch giữa các Thành phố An Toàn với nhau có thể được tiến hành trực tiếp thông qua nhóm trò chuyện, chỉ là không nhìn ra được có bị ăn hoa hồng hay không.
Hơn nữa, số lượng cư dân của những Thành phố An Toàn này chắc là không nhiều. Từ cuộc cãi vã trước đó giữa Meo Meo và Chúa Tể Vũ Trụ có thể thấy, tổng số người vượt qua mười triệu là đã được coi là nhiều rồi.
Lại thêm chuyện vậy mà Hương Thái lại cảm thấy phái ba trăm người ra ngoài cũng là quá nhiều.
Trình Thất Sinh nghĩ đến 360 triệu cư dân của mình, cùng với đội tiên phong 20.000 người vừa được phái đi…
Hương Thái từng nói thế giới gốc đã bị hủy diệt, vậy nên các Thành chủ của Thành phố An Toàn đều là do thế giới gốc bị hủy diệt, rồi thông qua Thành phố An Toàn để chạy trốn ra ngoài sao?
Rất có thể trước khi bọn họ có được Thành phố An Toàn thì bọn họ chỉ là những người bình thường, vì vậy chỉ có thể cho những người sống sót ở thế giới gốc gần đó tiến vào Thành phố An Toàn.
Còn cô là một ngoại lệ.
Ám Tinh thực sự đã bị hủy diệt, nhưng cô không phải là người Ám Tinh.
Trước khi mở Thành phố An Toàn, thân phận của cô lại là Thần Sáng Thế của Ám Tinh, nền văn minh Lam Hải có đủ sự tín nhiệm đối với cô. Chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều đã di dời vào trong Thành phố An Toàn.
Cư dân của các Thành phố An Toàn khác có thể sẽ tạo phản, Khô Tinh chính là vì giết Thành chủ trước đó mới trở thành tân Thành chủ, nhưng Trình Thất Sinh mãi mãi không cần phải lo lắng về điểm này.
Đếm kỹ lại những lợi thế của mình, Trình Thất Sinh hơi yên tâm hơn một chút.
Chuyện Meo Meo nói Chúa Tể Vũ Trụ muốn giết cô để đoạt lấy lõi thành phố, cô vẫn luôn ghim trong lòng đấy.
Giữa các Thành phố An Toàn không phải lúc nào cũng giao lưu hữu nghị với nhau, cô phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.
Nhưng hiện tại, vẫn nên ưu tiên suy ngẫm về thông tin mà Khô Tinh vừa đưa ra.
Trình Thất Sinh không biết thông tin mà Khô Tinh đưa ra là thật hay giả, nhưng cứ suy đoán một chút, rồi đề phòng trước thì luôn không thừa.
Không phải người mới, thì phải phái ít người thôi sao?
Điểm khác biệt lớn nhất giữa người mới và người không phải người mới là gì?
Trình Thất Sinh nghĩ đến khoảng thời gian bảo vệ người mới 24 giờ.
Trong khoảng thời gian này, sự nguy hiểm bên ngoài không thể xâm nhập vào Thành phố An Toàn.
Vậy tại sao lại là càng ít người càng tốt? Nếu là kiểu nguy hiểm đao thật súng thật, thì đáng lẽ càng nhiều người phải càng tốt mới đúng chứ.
Trong đầu Trình Thất Sinh lóe lên hình ảnh xui xẻo của nền văn minh tinh tế đời thứ bảy bị virus tiêu diệt.
Là lây nhiễm sao?
Đúng rồi, chắc hẳn là liên quan đến sự lây nhiễm, hoặc tương tự như vậy. Một lây mười, mười lây trăm, số người được phái ra ngoài càng nhiều, thì cục diện sẽ càng hỗn loạn.
Nhưng Thành phố An Toàn của người mới có thể cách ly sự nguy hiểm, virus không thể lọt vào bên trong Thành phố An Toàn, cho nên đối với người không phải người mới, được khuyên là nên phái ít người ra ngoài.
Trình Thất Sinh lập tức nhắm mắt lại, truyền thông điệp này cho đội thám hiểm.
Bất luận những gì Khô Tinh nói là thật hay giả, có tăng cường thêm một vài lớp phòng hộ cũng chẳng bao giờ sai.
Đội thám hiểm Lam Hải đang cẩn thận đi lại trong một khu rừng rậm.