Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 5: Người vợ nhỏ của ảnh đế

admin 506 Chữ Cài Đặt

Lâm Yên Yên vuốt tóc, nghiêm túc nói: “Thật mà, chồng em là ảnh đế Sở Minh. Em và anh ấy đã bí mật kết hôn từ nửa năm trước.”

Nghe thấy cái tên Sở Minh này, Tiêu Hằng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo: “Lâm Yên Yên, em có bị sao không đấy. Em không biết anh và anh ta có quan hệ thế nào sao?”

Nếu Lâm Yên Yên dám nói cô chỉ đang đùa, có lẽ anh ta đã muốn bóp cổ cô ngay lập tức.

Lâm Yên Yên liếc mắt nhìn anh ta thật sâu. Cô bước qua anh ta nhặt bộ quần áo mình đã vứt trên ghế sofa trước khi tắm. Vừa mặc đồ, cô vừa nói: “Em không có nói đùa với anh. Sở Minh là chồng em. Anh tin hay không tùy.”

“Anh ta là chồng em mà em lại đi dụ dỗ anh?” Tiêu Hằng khẽ cười một tiếng.

“Em tìm anh vì anh đẹp trai, có liên quan gì đến anh ta đâu?” Lâm Yên Yên thản nhiên nói, động tác trên tay không dừnglại. Chỉ vài câu cô đã thay đồ xong. Cô lại nhặt đôi giày dưới sàn, ngồi xuống ghế sofa bắt đầu đi vào.
Cô bình thản ném ra một quả bom tấn: “Em sắp ly hôn với anh ta rồi.”

Tiêu Hằng bực bội đưa tay vò tóc. Khó khăn lắm anh ta mới thấy vừa ý một người con gái thì hóa ra đối phương lại là vợ của đối thủ không đội trời chung với anh.

Mặc dù cắm sừng đối thủ cũng thật sảng khoái, nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Lâm Yên Yên mặc quần áo xong xuôi, cô bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Tiêu Hằng thấy sắc mặt anh ta không vui, cô dừng bước dùng ngón tay nâng cằm anh ta lên trêu chọc: “Ngoan, đợi em ly hôn rồi lại đến tìm anh.”

Tiêu Hằng: “?”

Cảm giác này hình như càng sai hơn nữa.

Lâm Yên Yên xách túi rời khỏi phòng một cách vô cùng thư thái, hoàn toàn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Hệ thống 003 rất khó hiểu với phản ứng này của cô: [Ký chủ, trông cô có vẻ rất vui?]
Rõ ràng cô vừa bị nó phá hỏng chuyện tốt.

[Chẳng lẽ là không nên?]

Nghĩ đến biểu cảm của Tiêu Hằng trước khi cô ra khỏi phòng, 003 cảm thấy: […] Cảm xúc của con người có lẽ không hề giống nhau.

Thang máy đi xuống rất nhanh. Khi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Lâm Yên Yên tình cờ gặp Giang Thừa Duẫn, cũng chính là nam diễn viên đã đóng vai người dùng súng bắn chết cô trong cảnh quay vừa rồi. Anh ta là một tiểu thịt tươi có tiếng trong giới giải trí, ngoại hình không hề thua gì Tiêu Hằng.

Thật ra Lâm Yên Yên cũng có ấn tượng khá tốt với anh ta, dù sao cô cũng là kiểu chỉ nhìn mặt mà yêu.