Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 17: Người vợ nhỏ của ảnh đế

admin 482 Chữ Cài Đặt

Khoảng nửa giờ sau, cô nhận được điện thoại của người quản lý biết được mình đang bị fan của Giang Thừa Duẫn tấn công trên mạng xã hội.

“Anh Văn, chuyện này anh không cần lo đâu. Fan họ thích tấn công thì cứ để họ làm thôi.”

Anh Văn chính là người quản lý có chút ẻo lả của Lâm Yên Yên.

“Ối Yên Yên, anh cũng không muốn quản đâu, nhưng họ tấn công cả trang fanpage chính thức của công ty rồi. Mấy người trong công ty bây giờ đang hỏi han anh về chuyện này đây.”

“Thật sao?” Lâm Yên Yên đỗ xe ổn định, mở cửa bước xuống, cười nhẹ nói: “Thế thì tốt quá rồi còn gì? Nổi tiếng nhờ tai tiếng cũng là nổi tiếng. Lượt tương tác này ăn khá ngon đấy chứ.”

Nghe cô nói vậy, anh Văn không biết nên khen cô là người lạc quan hay gan to nữa. Anh ta nghĩ một lát, vẫn quyết định hỏi rõ chuyện này để yên tâm: “Yên Yên à, nói thật với anh đi. Có phải em cố tình sắp xếp người chụp lén những bức ảnh đó không?”
“Anh nghĩ em rảnh rỗi đến vậy sao?” Từ lúc nhận điện thoại của anh Văn, nụ cười trên môi Lâm Yên Yên chưa bao giờ tắt. Cô không ngờ Lâm Noãn Noãn lại tặng cho cô sự nổi tiếng này nhanh hơn cả dự kiến.

“Vậy, những bức ảnh đó…”

“Có người chụp lén thôi, bài viết cũng là người khác mua. Chưa kể, biết đâu cô ta còn vui vẻ thuê thêm mấy tài khoản ảo để nói xấu em nữa.” Giọng điệu của Lâm Yên Yên nghe rất vui vẻ, hoàn toàn không giống một người đang bị hãm hại.

Anh Văn có chút bối rối trước thái độ của cô: “Sao anh cảm thấy em chẳng bận tâm gì cả, ngược lại còn thấy vui nữa là sao?”

“Ừ, em vui thật mà.”

Vừa nói, Lâm Yên Yên đã đi đến cửa biệt thự. Cô đổi tay nghe điện thoại, bấm mật khẩu vào nhà. Trong lúc thay giày, nghe thấy anh Văn hỏi với giọng không chắc chắn: “Có phải em biết ai làm không?”
Cô không nghĩ ngợi, trả lời ngay: “Không biết, nhưng nếu có thêm vài kẻ ngốc như vậy nữa, em cũng không ngại.”

Anh Văn hoàn toàn bị cô làm cho bối rối.

Mãi đến khi cúp điện thoại, anh ta mới nhận ra mình đã hỏi mãi mà chẳng moi được gì.

Cùng lúc đó, Lâm Noãn Noãn đang cầm điện thoại lướt mạng xã hội xem dư luận, thầm đắc ý. Cô ta biết chắc chắn fan của Giang Thừa Duẫn sẽ xé xác Lâm Yên Yên khi nhìn thấy những bài viết của các tài khoản marketing đó.

Quả nhiên, bây giờ chủ đề đã lên đến hot search thứ hai.

“Noãn Noãn, em cười gì thế?”