Đến nội dung chính

Chương 15: Xem thiếu 100 tập cốt truyện

admin 509 Chữ Cài Đặt

Chờ giải quyết xong hệ thống, Bạch gia mọi người lập tức nghe lại được tiếng lòng của Bạch Hi, nghe thấy tiếng hét chói tai của hệ thống liền vội vàng chạy lên xem xét Bạch Hi có vấn đề gì không.

Bạch mẫu nắm tay Bạch Hi sốt ruột nói: “Tiểu Hi con có sao không?”

Bạch Hi cười nói: “Con không sao đâu mụ mụ! Mộ đại sư thấy được trên người con có vận đen quấn lên có thể sẽ gặp xui xẻo, anh ấy đã giúp con giải quyết xong rồi! Mọi người yên tâm đi!”

[Mọi người cứ yên tâm đi! Con có tận 10 kiếp có thể làm một con cá mặn sung sướng ăn no chờ chết đó! Quá tuyệt vời luôn!]

Bạch gia mọi người: …

Bọn họ vừa bỏ lỡ thứ gì rất quan trọng đúng không?

Bạch gia mọi người cũng không dám hỏi kĩ càng, chờ Bạch Hi đảm bảo vài lần rằng mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp thì Bạch gia mọi người mới thực sự yên tâm.
Bạch mẫu trực tiếp chuyển thêm 100 triệu vào tấm thẻ ngân hàng vừa đưa cho Mộ Thần lúc nãy làm quà cảm ơn. Chờ Bạch gia rời đi, Mộ Thần cũng quyết định dẹp tiệm đi mua một chút dược liệu để tu luyện.

…

Qua ngày hôm đó, hệ thống cảm thấy chờ ở Bạch Hi nơi này cũng vô dụng, nó còn có rất nhiều kí chủ cần giám sát, lập tức quyết định mặc kệ Bạch Hi đi nơi khác kiếm ăn.

Bạch Hi tiếp tục quay trở về trạng thái vô tâm không phổi vui sướng ăn dưa, cả ngày ở trong lòng ha ha ha cười.

Bạch Hi đang ở trên lầu chơi game thì nghe thấy tiếng Bạch mẫu gọi: “Tiểu Hi! Mau xuống dưới thử một chút lễ phục!”

Bạch Hi lập tức vứt máy chơi game qua một bên, tung ta tung tăng chạy xuống: “Mụ mụ, quần áo con nhiều lắm rồi! Chúng ta mua thứ khác được không?”

Bạch mẫu cười mắng: “Con nhìn xem phòng con còn có chỗ bày nữa sao? Ngày mai cả nhà phải đi tham gia tiệc mừng thọ của Đỗ lão, quần áo trước đó đều không dùng được, mau qua đây thử bộ này cho mụ mụ xem!”
Bạch Hi nghĩ nghĩ, Đỗ lão? Ông nội của Đỗ Tư Thần?

[Oaaa! Cuối cùng cũng làm mình chờ đến ngày này! Tiệc mừng thọ của ông nội Đỗ Tư Thần chẳng phải Sở Oánh Oánh tỉ tỉ lại lên sân khấu sao! Thời gian này cô ta chính là làm không ít chuyện! Cái gì tự thiết kế tai nạn xe cộ, cái gì giả mất trí nhớ, câu dẫn anh trai Đỗ Tư Thần, nghĩ lại đều thấy kích động!]

Ngắn ngủn một câu như là một đạo sấm sét ở Bạch gia mọi người bên tai vang lên, bọn họ đồng thời hít hà một hơi!

Cái gì?

Con nói cái gì cùng cái gì?

Bọn họ có phải hay không xem thiếu 100 tập cốt truyện?