Chị Vương gào lên: “Hiểu nhầm cái gì mà hiểu nhầm? Tôi tận mắt thấy họ ôm nhau!”
“Phá rối thì tôi nhận, chứ cái chuyện kia thì không.” Chị Hà ho khan, ánh mắt lấm lét: “Tôi kén ngoại hình lắm, mấy người mặt mũi xấu xí là không lọt nổi mắt tôi. Mà đêm đó tôi hơi đói, ảnh lại thơm thơm… nên tôi tính cắn đại một miếng… nhưng nhìn kỹ lại, không nuốt nổi. Mà tôi cũng đâu muốn về địa phủ.”
“Vậy tại sao lại ôm nhau?”
“Tôi ngửi được mùi nước hoa – mà không phải loại chị Vương hay dùng – nên mới muốn kiếm chuyện thử xem. Gần đây hai người cãi nhau hoài, tôi định chọc cho bả nổi đóa không thèm giải thích, ai dè bả đi méc luôn. Tôi là công dân địa phủ gương mẫu nha, đừng có mà đuổi tôi về!”
Trước khi đến, Lục Chiêu Chiêu đã xem hồ sơ hai người này, đúng là không có tiền án tiền sự. Cô mỉm cười nói:
“Về chuyện gây ảnh hưởng hàng xóm, lần này tạm thời cảnh cáo miệng thôi nhé. Nếu chị Vương San phản ánh lần nữa, bên tôi sẽ sắp xếp đổi bạn cùng phòng cho hai người. Nếu không có ý kiến gì, thì ký tên vào đây.”
Cũng giống như người trần thuê nhà chung, người và ma cũng có thể cùng thuê một căn hộ. Nhưng khác ở chỗ, chung cư cho người sống – ma thuê chung thì ưu đãi dành cho người sống nhiều hơn, còn mấy phúc lợi tiềm ẩn khác thì tùy vào… quan hệ của đôi bên.
Nghe thì có vẻ chẳng có gì hấp dẫn, mà thực ra cũng đúng là chẳng hấp dẫn gì mấy. Ai cẩn thận thì tránh xa mấy chỗ kiểu này, còn những người muốn cải thiện điều kiện sống thì chỉ cần trả cùng mức tiền thuê mà được ở nhà ngon hơn là đủ rồi.
Vương San mới đi làm, nơi này lại gần công ty, đi lại tiện lợi, hàng xóm thân thiện, nói không ngoa thì đúng là nơi ở lý tưởng. Cô ấy cũng không có ý kiến gì về chuyện ở chung với ma. Dù sao thì người chết rồi không thành ma thì còn thành gì, thành zombie à? Huống hồ ở đây đã một tháng, trừ việc Hà Vị nửa đêm chơi game hăng quá gào rú lên thì chỗ này đúng là thiên đường luôn – có ma chủ động nấu ăn, trời mưa còn giúp thu quần áo, bảo vệ chống trộm nữa.
Hà Vị cũng không rảnh rỗi gì. Lúc còn sống cô là streamer game, chết rồi vẫn tiếp tục nghề cũ ở Địa phủ. Nhưng mà game ở Địa phủ cập nhật chậm như rùa bò, nên tranh thủ lúc có chính sách mở cửa, cô chạy về kiếm ít gạo, tỷ giá đổi sang Địa phủ là 100:1, quá lời!