Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 5: Tôi không phải lọ lem

admin 609 Chữ Cài Đặt

Hoàng Yến còn chưa đánh đã đời mà trong đầu đã vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

[Còn 1 phút cuối cùng.]

Đệt. Cô thầm rủa trong lòng rồi bỏ lại hai kẻ đang ngã sõng soài dưới đất để lao về phía cửa.

Cô vừa ra khỏi cửa và chạy được một đoạn thì xung quanh lại lóe sáng.

Lần này cô cũng được xem chuyện xảy ra sau khi cô rời đi. Nữ chính ngơ ngác đứng giữa đường, không biết phải đi đâu. Cuối cùng, cô ấy bị hai mẹ con “mắt xanh mỏ đỏ” đuổi theo và bắt về. Cô không biết nữ chính sẽ phải trải qua chuyện gì vì hình ảnh đã biết mất, nhưng cô có thể tưởng tượng ra rằng kết cục của nữ chính sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Cô thở dài một hơi rồi đọc bảng đánh giá của mình.

[Thời gian làm nhiệm vụ: 5 phút.

Điểm nhiệm vụ: 2.

Đạt thành tựu ẩn: “Võ nghệ cao cường” (+3 điểm sức mạnh).
Thành tựu chưa đạt được: “Mẹ hiền con thảo”, “chị ngã em nâng”, “dâu hiền vợ đảm”].

Hoàng Yến nhìn chằm chằm mấy chữ “+3 điểm sức mạnh” một lúc lâu rồi nhìn về phía quyển sách. Quyển sách dường như hơi rung lên một chút.

Cô từ từ tiến lại gần quyển sách rồi đặt tay lên trang giấy. Chắc là nó có khả năng tự hồi phục, vì trang giấy nhăn nheo sau lần “gặp mặt” trước đó đã phẳng lại… À không, khi đến gần, cô vẫn có thể nhìn thấy những nếp nhăn như mạng nhện rất mờ, như thể có người nào đó đã cố gắng là phẳng lại trang giấy.

Quyển sách giật bắn rồi run lên bần bật như muốn thoát khỏi tay cô nhưng nó không di chuyển được. Khi tay cô dồn lực vào trang giấy…

[Mau dừng lại! Rốt cuộc cô muốn gì?]

Không còn giọng máy móc lạnh lùng, cũng không còn kiểu gọi “bạn” chung chung nữa, giọng điệu của hệ thống trở nên gấp gáp và căng thẳng.
Hoàng Yến mỉm cười, cuối cùng thì hệ thống chết tiệt này cũng chịu nói chuyện trực tiếp với cô rồi.

“Tôi muốn gì à? Không phải tôi đã nói rõ rồi hả? Mau trả lời ba câu hỏi của tôi.”

[…]

Thấy hệ thống im lặng, Hoàng Yến lại siết ngón tay chặt hơn, khiến trang giấy nhăn nhúm. Hệ thống vội vàng lên tiếng:

[Tôi thật sự không biết cô là ai. Tất cả người chơi đều được hệ thống chủ tự tay tuyển chọn, thông tin của cô cũng chỉ có mình hệ thống chủ biết, tôi không có quyền hạn được biết.]

“Còn hai câu nữa.”

[Lý do người chơi tham gia hệ thống Làm Người thì nhiều lắm, có người để tích công đức, có người để luyện tập, cũng có người dùng hệ thống để nâng cao năng lực cá nhân. Như cô thấy trong bảng đánh giá đó, khi đạt được thành tựu hoặc thành tựu ẩn thì người chơi có khả năng nhận được điểm năng lực ngẫu nhiên. Điểm năng lực này được ghi nhận vĩnh viễn, ngay cả khi cô rời khỏi hệ thống thì cũng sẽ không bị mất đi.]
“Câu cuối cùng.”

Lúc này, hệ thống chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng:

[Có mười câu chuyện, chỉ cần cô hoàn thành mười câu chuyện với điểm số trên 80 là cô có thể thoát khỏi hệ thống. Tôi khuyên cô nên đọc kỹ sách hướng dẫn, trong sách hướng dẫn sẽ có giới thiệu cốt truyện và giải thích những điều cô thắc mắc về hệ thống.]