Khương Dã xem một lúc mới hiểu sơ qua chuyện này.
Đối diện với ánh mắt khiêu khích của chị Lưu, cô cười không quan tâm, lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra, nghiêm túc kiểm tra lại lớp trang điểm.
“Gặp phải chuyện khách hàng làm khó dễ, tôi nghĩ chị Lili của nhóm C là tiền bối, chắc chắn có quyền phát biểu hơn tôi.”
Show váy cưới của một thương hiệu nào đó vào năm ngoái, một phú bà đã xông thẳng vào hội trường bắt tiểu tam quyến rũ chồng mình.
Lili có tật giật mình, bị mấy câu của phú bà dọa cho khai ra toàn bộ.
Vì để làm nhục Lili, phú bà đã mua luôn bộ váy cưới trên người Lili, bắt cô ta phải cởi ra ngay tại chỗ.
Sau đó bị người ta quay video, đăng lên mạng.
Khoảng thời gian đó, “Sự kiện cửa váy cưới” cực kỳ hot trên mạng.
Khương Dã dùng móng tay gẩy nhẹ hàng lông mi vừa dài vừa cong vút trên mắt.
Cô mỉm cười: “Tôi chỉ tò mò, bộ váy cưới đó của chị Lili, cuối cùng nhận được bao nhiêu hoa hồng?”
Lồng ngực chị Lưu phập phồng không ổn định.
Có không ít người biết chuyện hậu kỳ của bộ váy cưới, đây không phải là đang vả mặt cô ta sao.
Cô ta trừng mắt nhìn Lili đang đỏ hoe mắt.
Lili giận mà không dám nói.
Dù sao thì từ lúc Lili leo lên được đại gia, thành viên nhóm C, bao gồm cả quản lý, thường xuyên hếch mặt nhìn người.
Đúng là một người đắc đạo, gà chó lên trời.
“Khương Dã! Con mẹ nó mày nói cái gì đấy!”
Khương Dã “Hừ” một tiếng, gập chiếc gương nhỏ trong tay lại, nhét vào túi.
“Tố chất không rõ, gặp kẻ mạnh thì càng tỏ ra mạnh hơn.”
Trương Di của nhóm C đột ngột chỉ vào cô: “Con mẹ nó mày…”
Lê Lạc Thù đập bàn, chỉ vào Trương Di, bẻ các khớp ngón tay “răng rắc”.
“Con khốn kia, mấy ngày không giúp mày nới lỏng da, lại ngứa da rồi à?”
Khương Dã công thành lui thân.
Tiếp theo, phần đánh đập đơn phương giao cho nhà vô địch tán thủ hạng mục thanh thiếu niên toàn quốc – Lê Lạc Thù.
Thịnh Hân đè chặt Trương Di đang định đánh lén từ sau lưng, điên cuồng ra hiệu bằng mắt cho Lê Lạc Thù: đánh chết nó cho tôi.
Miệng thì nói: “Trời ơi Lê Tử mau dừng tay! Các cậu đừng đánh nữa mà!”
Còn về Mao Mao, một tay một bạt tai, miệng hô: “Tỉnh giấc rồi, giờ săn bắt đầu!*”
(*) Là một kiểu khẩu hiệu rất phổ biến trong văn mạng Trung Quốc, nhất là trong game, truyện hành động, hoặc khi nhân vật “bật mode”.
Sau đó vớ lấy đế giày, nhét vào miệng một thành viên khác của nhóm C!