Thịnh Hâm: …
Khương Dã: …
Lê Lạc Thù: “Kỹ thuật phương diện đó của tra nam chắc chắn tốt lắm nhỉ?”
Mao Mao: “Có bệnh.”
Thịnh Hâm: …
Khương Dã: …
*
Tập đoàn Vân Thượng.
Văn phòng tổng tài.
Chu Kinh Túc đang ngồi trên ghế da thật đột nhiên hắt xì một cái.
Nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều.
Trợ lý Trương đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Chu tổng, tám giờ tối nay, Tập đoàn Lục Thị sẽ tổ chức buổi trình diễn dạ tiệc trang sức tại sảnh tiệc tầng hai của khách sạn Quốc tế Thịnh Đường.”
“Sắp xếp người của phòng kinh doanh đi.”
Chu Kinh Túc tháo cặp kính gọng vàng, một tay xoa hai bên thái dương, cảm xúc nơi đáy mắt không một gợn sóng.
“Cô Khương là một trong những người mẫu của buổi trình diễn dạ tiệc trang sức lần này.”
Động tác của Chu Kinh Túc hơi dừng lại, tầm mắt rơi vào khung trò chuyện với Khương Dã.
Cuộc đối thoại cuối cùng: [Khương Dã là gừng càng già càng cay: A Túc, đừng quên đến phòng 3013 của hộp đêm Quốc tế Thịnh Đường nhé, em có chuẩn bị bất ngờ cho anh!]
Thời gian hiển thị là ba ngày trước.
Cũng chính là ngày 15 tháng 12, ngày sinh nhật của anh ta.
Mà tin nhắn anh ta gửi cho cô ngày hôm qua, vẫn cứ nằm yên ở đó, rất lâu không có hồi âm.
“Tối nay đến buổi trình diễn trang sức của Lục thị.”
“Vâng ạ!”
Trợ lý Trương thầm mừng trong lòng.
Xem ra Chu tổng vẫn rất quan tâm đến cô Khương.
Quốc tế Thịnh Đường.
Tám giờ tối.
Ngay khoảnh khắc Chu Kinh Túc đến muộn và ngồi vào bàn chính, buổi biểu diễn trong sảnh tiệc cũng kết thúc.
Đèn đóm tắt hết, hội trường chìm vào bóng tối.
Ngay sau đó, tiếng dương cầm du dương vang lên.
Ánh đèn trên sàn catwalk, theo bước chân của người mẫu, dần dần sáng lên.
Ánh mắt của mọi người, dưới sự dẫn dắt của ánh đèn, tập trung vào trang sức mà người mẫu đeo.
Chói lọi, bắt mắt.
Khương Dã trong bộ váy cưới đuôi cá cúp ngực màu trắng, từ sau bức màn chậm rãi bước ra.
Pha lê lấp lánh đính đầy toàn thân, phần đuôi cá phác họa nên đường cong tuyệt diệu.
Và còn lộng lẫy hơn cả váy cưới.
Là chiếc vương miện kim cương hình trái tim màu hồng trên mái tóc búi cao.
Tay phải, chiếc nhẫn kim cương “giọt lệ chim bồ câu” 40 carat hàng đầu trị giá một trăm triệu.
Chiếc nhẫn theo động tác trình diễn của cô, phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Ánh mắt dưới cặp kính gọng vàng của Chu Kinh Túc trở nên sâu thẳm.
Vóc dáng của Khương Dã đẹp đến mức nào, dĩ nhiên anh ta biết rõ.
Bàn tay phải đặt trên đùi, vào lúc này, siết chặt lại thành nắm đấm.
Lục Minh ngồi ở bàn chính, liếc nhìn Chu Kinh Túc.
Lấy điện thoại ra, ngón tay gõ lách cách trên màn hình, cuối cùng gửi đi.
[Tao là bố mày đây: Có kịch hay để xem, mau xuống đây!]