Đến nội dung chính

Chương 44

admin 834 Chữ Cài Đặt

Nụ hôn ấy hòa lẫn vị rượu nơi môi lưỡi, kích thích những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.

Không biết là ai không muốn dừng lại. Chỉ biết đụng chạm liền bùng cháy, hai người quấn lấy nhau không rời.

Ôn Tửu cảm thấy lúc này mình mới thực sự say. Có lẽ trong tiềm thức, cô vẫn chưa từng quên anh. Chỉ có thể dùng cách này để trút hết tất cả.

Những ngón tay trắng nõn run run mở cúc áo nơi cổ anh, chạm đến xương quai xanh nam tính, nhưng cũng chỉ dám dừng ở đó.

Những nơi khác trên lồng ngực rắn chắc ấy, nàng không dám chạm thêm.

Từ Khanh Hàn lợi dụng ưu thế thân hình cao lớn, đè cô xuống chiếc sofa rộng mà hôn. Hai tay chống hai bên, cơ bắp dưới lớp sơ mi xộc xệch căng lên. Trán rịn mồ hôi mỏng. Anh nghiền nát đôi môi cô, hơi thở gấp gáp:

“Tôi thà em nói tất cả đều là lỗi của tôi.”
Nụ hôn ướt nóng men theo gò má tinh xảo của nàng, dừng lại bên vành tai. Giọng khàn đặc:

“Như vậy chúng ta mới không thể dứt ra được…”

Chứ không phải giữ thái độ phân rõ ranh giới, ban ơn tha thứ cho anh.

Ôn Tửu cảm nhận được bàn tay anh đặt nơi eo mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác lạ lẫm lan khắp cơ thể, vừa mềm yếu vừa giày vò. Môi đỏ thở ra khe khẽ:

“Từ Khanh Hàn… chúng ta vẫn đang chơi trò chơi.”

Cô muốn anh dừng lại. Nhưng anh lại hôn xuống lần nữa:

“Trò chơi kia kết thúc rồi. Tôi dạy em một trò khác.”

Trong lòng Từ Khanh Hàn cũng cuộn trào cảm xúc mãnh liệt và phức tạp. Anh nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt – vẫn quen thuộc như năm nào, nhưng lại khiến anh có cảm giác sắp không giữ được.

Cô thực sự đã trưởng thành.

Đủ độc lập, đủ chín chắn để có thể không cần anh. Thậm chí đổi một người đàn ông khác, có lẽ vẫn sống rất tốt.
Anh thừa nhận mình đang nhân cơ hội. Hiện tại anh không tìm được sợi dây ràng buộc nào khiến Ôn Tửu quay đầu. Chỉ có quan hệ thể xác… mới có thể giữ cô lại.

Cách làm này thật đê tiện. Anh đem chính thân thể mình làm con bài, dùng sức hấp dẫn để dụ cô.

Bàn tay ướt nóng kéo lệch cổ áo cô xuống, để lộ một mảng da trắng mịn. Anh cúi đầu, từng chút từng chút hôn xuống, dịu dàng mà dần dần tiến tới. Trong những lần áp má kề tai, anh không quên nâng niu sự mềm mại nơi trước ngực cô.

Ôn Tửu mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, nhưng cơ thể lại mềm nhũn không còn sức.

Vốn chỉ say vài phần, dưới những nụ hôn mạnh mẽ ấy, cô ngược lại tỉnh táo hơn chút ít.

“Em đồng ý chứ?”

Trước khi vén váy co lên, Từ Khanh Hàn chợt nhớ đến vai trò “quân tử”, thấp giọng hỏi một câu mang tính ám chỉ.
Tim Ôn Tửu đập dữ dội. Đôi mắt đen nhìn gương mặt tuấn tú phía trên, như mất tiếng.

Lần trước hai người xảy ra quan hệ, còn có thể đổ cho say rượu.

Lần này thì sao?

Cô biết mình không say. Cô nghe rất rõ hơi thở nặng nề của anh bên tai, và câu hỏi ấy:

“Em đồng ý chứ?”

Từ Khanh Hàn vẫn kiên nhẫn hôn lên từng tấc da nơi cổ áo cô, như trấn an, nhưng cũng không che giấu được ý đồ muốn tiến thêm. Bàn tay anh vuốt dọc đôi chân thon thả của cô.

“Chúng ta đã từng một lần rồi… cách đây không lâu, em quên sao?”

Giọng anh trầm thấp, êm tai, dần dần dẫn dắt ý thức cô trở lại ký ức lần trước:

“Chính em đã dùng tay mình… giúp tôi đeo bao.”

Ôn Tửu chợt run mạnh, đôi mắt khẽ mở lớn, dường như nhớ lại vài mảnh ký ức rời rạc.

Hơi thở ướt nóng của Từ Khanh Hàn theo những nụ hôn rơi xuống bên cổ cô. Bàn tay anh không hề nương nhẹ, siết lấy vòng eo mềm mại mà xoa một cái:

“Cơ thể phụ nữ sẽ nhớ đàn ông. Em xem, mặt em đỏ lắm rồi… có ướt không?”

Anh nói những lời trêu ghẹo táo bạo, chẳng còn giữ chút hình tượng nào của quá khứ.

Người yêu cũ. Đêm khuya. Chung một phòng. Lại còn có rượu.

Ba điều ấy khiến Ôn Tửu lựa chọn thuận theo bản năng cơ thể.

Cô nhắm mắt, nâng cánh tay trắng mịn vòng qua cổ anh, môi đỏ khẽ áp vào cằm anh, thở nhẹ:

“Tôi không làm ở thư phòng.”

Cô được nuông chiều từ nhỏ, không muốn để bản thân phải chịu thiệt thòi trên chiếc sofa chật hẹp.

“Vậy chúng ta lên phòng ngủ chính.”

Mua full combo truyện này với giá 110k VND hãy liên hệ qua Zl:

0879877603 ( Ta Anh Tuyet)