Thấy avatar của “Nguy Lâu Cao Bách Xích” biến mất khỏi bảng bên kia, Thủy Vân Thân lại quay lại phòng của Gia Di, quả nhiên thấy hắn đã gửi bình luận lên, biểu tượng màu bạc của cấp 63 sáng lấp lánh hiện rõ trước ID “Nguy Lâu Cao Bách Xích”.
[Nguy Lâu Cao Bách Xích: Hoặc ngoan ngoãn xin lỗi trước hai phòng livestream, thừa nhận cô mắt chó nhìn người, hoặc ngoan ngoãn PK rồi nhận trừng phạt đi!]
[Nguy Lâu Cao Bách Xích: Nếu không, mỗi ngày anh em trong phòng “Phẩm Vị Nhân Sinh” sẽ công kích phòng cô, để cô không thể livestream nổi!]
Rõ ràng bản thân không làm gì sai, nhưng lại bị sỉ nhục vô cớ.
Ánh nước trong mắt Gia Di trào lên, cô ấy ngẩng đầu, cố nén nước mắt, không muốn để đám người tanh hôi đó nhìn thấy mình yếu đuối.
“Tôi nhận PK.” Giọng cô ấy nghẹn lại.
“Được thôi em gái, em cứ yên tâm, Aile là nền tảng xanh chính quy nhất, bên thắng chỉ cần chọn một “hoạt động thể chất” cho bên thua là được.”
Khi nói đến hai chữ “hoạt động”, “Phẩm Vị Nhân Sinh” há mồm cười làm lộ cả hàm răng vàng khè ra, vừa thấy đã biết bụng đầy ý xấu.
Gia Di hiểu rõ, nhưng vì muốn tiếp tục livestream yên ổn về sau, cô ấy chỉ có thể nuốt giận.
Hai bên nối lại PK. Vừa bắt đầu, thanh PK đã nghiêng mạnh về phía “Phẩm Vị Nhân Sinh”.
“Cảm ơn anh Sao Trời đã tặng Cuộn Tranh Vạn Cảnh!!!” Hắn kích động hét lên.
Cuộn Tranh Vạn Cảnh là quà tặng đắt thứ hai trong mục quà thường của app Aile, 10.000 kim cương một cái, tương đương với 1.000 tệ.
Với rất nhiều streamer nhỏ thì món quà này đã là thứ xa vời không thể với tới, Gia Di cũng chưa từng nhận được món quà đắt như vậy.
Tay Có Thể Hái Sao Trời vừa ra tay đã là 10.000 kim cương, khiến phòng livestream vốn đã yên ắng của Gia Di càng trở nên chết lặng.
Đến cả quà nhỏ mấy xu cũng chẳng còn ai gửi.
Bởi vì trận PK này đã được định sẵn là không thể thắng, dù có quà nhỏ mấy xu thì gửi ra cũng như ném đá xuống biển, chẳng có tác dụng gì, không cần thiết phải gửi.
Khán giả trong phòng livestream của Gia Di im lặng, còn khán giả trong phòng livestream của Phẩm Vị Nhân Sinh lại phấn khích hẳn lên.
Chúng ùn ùn kéo sang phòng của Gia Di, không tiếc sức mà chế giễu.
[Streamer đào mỏ mà thế này à, chẳng moi được gì cả.]
[Anh trai cấp ba mươi mấy đâu rồi? Sao ngay cả Cuộn Tranh Vạn Cảnh mà cũng không gửi nổi?]
[Không phải chứ không phải chứ, anh Sao Trời nhà tôi còn chưa bắt đầu ra tay, mới có một Cuộn Tranh Vạn Cảnh mà đã đánh gục cô rồi à?]