[Không có tụi anh em nghèo này giúp tăng độ hot, ai mà thèm xem cô chứ?]
[Ngoài đời tắt filter đi, anh đây còn chẳng thèm liếc dạng như cô lấy một cái đâu, có biết không hả?]
Thấy những lời lẽ thối nát quen thuộc này, Thủy Vân Thân sinh ra nghi hoặc sâu sắc.
Sao đám cóc ghẻ trong hơn 3000 thế giới đều dùng chung một bộ não như vậy được nhỉ?
Dù là thế giới hiện đại, tu tiên hay linh dị… Ở đâu Thủy Vân Thân cũng có thể gặp được loại đàn ông hận không thể viết mấy chữ “tôi là phản diện độc ác, mau đến vả mặt tôi” lên trán.
Đương nhiên trong phòng livestream của Gia Di cũng có fan của cô ấy, và có cả những khán giả lý trí lên tiếng giúp.
[Gia Di luôn dùng Đèn Tụ Quang để chọn bài múa mà, chữ to như vậy ghim trên live mà chúng mày không thấy sao?]
[Cuộc đời đúng là nhàm chán, nên người phải học nói tiếng cóc!]
[Nghèo không phải lỗi của chúng mày, nhưng đầu óc có vấn đề mà còn ra đây cắn bậy là lỗi rồi.]
[Thế Gian Tươi Đẹp: Anh em, một cái Đèn Tụ Quang chỉ có 100 tệ thôi, đến cái đó cũng không bỏ ra nổi thì đừng ngồi đây dạy đời nữa, ra ngoài kiếm việc làm đi.]
[Tặng mỗi cái Thẻ Fan mà đòi hưởng thụ đãi ngộ của Thượng Đế à?]
Thủy Vân Thân vừa mở khung quà tặng lên, đang định tìm món quà đắt nhất tặng Gia Di để dỗ mỹ nhân vui, thì thấy “Tay Có Thể Hái Sao Trời” đã gửi tới một dòng chat còn ngông cuồng hơn.
[Tay Có Thể Hái Sao Trời: Hừ, tôi cố ý dùng tài khoản phụ để thử mấy nữ streamer các người thôi, xem ai mới đáng để tôi tặng quà. Quả nhiên, lại là một đứa mê tiền.]
[Tay Có Thể Hái Sao Trời: Chờ PK rồi bị xử đẹp đi!]
Thủy Vân Thân hứng thú nhìn dòng chat của hắn.
Ồ, thú vị đấy, mới xem buổi livestream đầu tiên đã gặp tiết mục “giả heo ăn thịt hổ” kinh điển rồi.
Giờ trong mắt cô, “Tay Có Thể Hái Sao Trời” đã thăng chức từ pháo hôi không não thành phản diện nhỏ có chút đất diễn.
Có chút giá trị để vả mặt.
Có thể dùng tên này để “farm” điểm cảm xúc!
Thủy Vân Thân tắt khung quà, tạm gác ý định tặng quà cho Gia Di lại.
Cô sợ tên “Tay Có Thể Hái Sao Trời” chỉ là hổ giấy, không chịu nổi dọa dẫm, nếu thấy trong phòng Gia Di có đại tỷ tặng quà lớn như cô thì sẽ chạy mất.
Không lâu sau, Gia Di khẽ “á” lên một tiếng: “Có một streamer tôi không quen muốn PK, có phải là…”