Đến nội dung chính

Chương 47

admin 547 Chữ Cài Đặt

Bác Quốc công phu nhân vừa tỉnh lại nghe được tin này, lại tức đến ngất đi lần nữa.

Còn những người lúc trước “có tên trên bảng” trong Ngự thư phòng, đều đã về nhà tra hỏi vợ già của mình. Họ vẫn luôn đề phòng những cô nương trẻ, không ngờ lại bị những bà vợ già cho một vố đau. Còn những người “không có tên trên bảng” thì cho người lén lút đi rêu rao Ngu Đinh Đinh là tiểu sát tinh, nói rằng hai người họ chính là một cặp song sát. Họ tuyệt đối không cho phép Ngu Lệ Hành dễ dàng thoát khỏi danh hiệu sát thần.

Hoàng quyền càng tập trung thì càng không phải là chuyện tốt đối với các thế gia quý tộc như họ. Ngu Lệ Hành là cánh tay phải của Hoàng thượng, chỉ cần khống chế được hai tay của Hoàng thượng, những việc ông có thể làm sẽ bị hạn chế.

Còn về Ngu Đinh Đinh, đơn thuần là họ không ưa bé.
An Ninh Hầu một mình về nhà, không đưa được Ngu Đinh Đinh về, An Ninh Hầu phu nhân cũng nổi trận lôi đình.

Cảnh gà bay chó sủa ở kinh thành và sự yên tĩnh, thanh bình ở tiểu trúc xá tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Tinh Nhất thấy họ về, liền dọn bữa trưa đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Hai cha con ra ngoài một phen, chạy tới mấy nơi, vẫn chưa kịp ăn trưa.

Ngu Đinh Đinh ăn no uống đủ, bắt đầu làm việc chính. Bé mở chiếc túi nhỏ, xách tiểu quỷ sát từ bên trong ra.

Ngu Lệ Hành thấy hành động của bé, hỏi: “Tiểu quỷ sát này vẫn còn?”

Tại Bác Quốc công phủ, sau khi Bác Quốc công thế tử đeo chiếc vòng cổ đó cho tiểu quỷ sát, nó đã dần dần biến mất. Lúc vợ chồng Bác Quốc công đến, tiểu quỷ sát đã hoàn toàn biến mất. Hắn cứ ngỡ chiếc vòng cổ đó đã giết chết tiểu quỷ sát. Nhưng bây giờ nhìn hành động của Ngu Đinh Đinh, tiểu quỷ sát dường như vẫn còn.
Ngu Đinh Đinh gật đầu. Bé nhìn vật trên cổ tiểu quỷ sát, tò mò nghiên cứu, không hề tùy tiện tháo nó ra.

Tiểu quỷ sát bây giờ trông như đang ngủ, hồn thể cũng đã trở nên trong suốt, không còn tỏa ra hắc khí như trước. Vì vậy, những người bình thường như Ngu Lệ Hành không thể nhìn thấy nó nữa.

Ngu Lệ Hành không nhìn thấy quỷ, cũng không có việc gì làm, bèn lật xem những cuốn sách đã mang về.

Ngu Đinh Đinh xem một lúc thì đã hiểu ra, bé kinh ngạc nói: “Tâm tư của Bác Quốc công thế tử phức tạp thật, chiếc vòng cổ hắn đưa cho tiểu quỷ sát lại là để tịnh hóa nó.”

“Hắn đã cam tâm tình nguyện hiến dâng tính mạng của mình để tịnh hóa tiểu quỷ sát, đợi tiểu quỷ sát được tịnh hóa xong, nó có thể đi đầu thai.”

Những đứa trẻ trở thành quỷ anh đều không có cách nào đầu thai, trở thành quỷ sát lại càng không thể, vì vậy oán khí của chúng mới lớn như vậy.