“Từ xưa đến nay, ta chỉ nghe nói nữ nhân khắc nam nhân, còn chưa từng nghe nói nam nhân khắc nữ nhân…”
Ngu Đinh Đinh bị nước bọt của bà ta bắn tung tóe liên tục lùi lại, nàng đợi bà ta phun xong, mới lau mặt, thành khẩn nói: “Thím à, đó là vì kiến thức của thím nông cạn.”
“Thím cứ nghe ta nói, đã biết nam nhân lợi hại hơn nữ nhân, nữ nhân yếu hơn nam nhân, phải dựa vào nam nhân mới sống được, chuyện này thím đồng ý chứ!”
Phụ nhân nén giận, gật đầu: “Lời này còn nghe được, không có vấn đề.”
“Đã nam nhân lợi hại như vậy, cho nên theo lý thuyết mà nói, nữ nhân yếu đuối còn có thể khắc nam nhân mạnh mẽ, vậy nam nhân mạnh mẽ đương nhiên cũng có thể khắc nữ nhân yếu đuối, hơn nữa về phương diện khắc người, nam nhân mạnh mẽ còn phải lợi hại hơn nữ nhân yếu đuối mới đúng chứ!”
Phụ nhân bị bé nói cho choáng váng: Chẳng lẽ thật là như vậy?
Là do bà ta kiến thức quá nông cạn sao?
Phụ nhân cầm hai tờ giấy viết bát tự, vẻ mặt ngơ ngác rời đi.
Ngu Đinh Đinh ôm mười đồng tiền đồng, cười toe toét lộ ra hàm răng nhỏ như hạt gạo.
Lúc này, một quý phu nhân ăn mặc giàu sang từ trên xe ngựa bên cầu đi tới, hỏi Ngu Lệ Hành: “Con nhà các ngươi nuôi thế nào mà hai tuổi đã nói năng lưu loát như vậy?”
“Còn biết cãi nhau với người khác.”
Quan trọng nhất là còn cãi thắng.
Nữ nhi bà ta, năm tuổi rồi đừng nói nói chuyện, ngay cả khóc cười cũng không biết.
Ngu Đinh Đinh lớn tiếng sửa lại: “Thím xinh đẹp ơi, ta năm nay ba tuổi rồi.”
Lại là một ngày ghét sư phụ, đều tại sư phụ hại bé thấp bé như vậy!
Trước kia bé không có khái niệm gì về chuyện này, vẫn là Diêm Túc nói bé suy dinh dưỡng bé mới hiểu.
Ngu Lệ Hành cũng có chút khó nói, hắn vạn lần không ngờ có một ngày sẽ bị người ta hỏi kinh nghiệm nuôi con.
Quý phu nhân: “…”
Vừa cảm thấy con bé này nuôi tốt, giờ lại đột nhiên cảm thấy con bé này cũng không được nuôi tốt lắm.
Quá gầy, quá thấp.
Ngu Đinh Đinh cảm thấy đối phương không thích mình, nhìn bà ta một lúc rồi nói: “Thím xinh đẹp ơi, nữ nhi của thím ngơ ngác là vì lạc mất hồn rồi, không phải vì thím không nuôi dưỡng tốt đâu.”
Quý phu nhân đây là lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, nhưng nghĩ đến việc trước kia đã đưa nữ nhi đi khám rất nhiều đại phu, ngay cả ngự y cũng nói nữ nhi bà ta không có vấn đề gì về sức khỏe.
Mà những đạo nhân khác bà ta tìm đến, đều nói nữ nhi bà ta bị quỷ ám, mỗi lần đều là đuổi quỷ, nhưng đuổi tới đuổi lui, nữ nhi bà ta vẫn ngơ ngác.
Cho nên lập tức tin lời Ngu Đinh Đinh.